Cây nến là biểu tượng của tâm hồn yêu mến Chúa Kitô. Cây nến chiếu tỏa ánh sáng, nhưng sức nóng của ánh sáng lại làm tiêu hao cây nến. Cây nến “người” yêu mến chiếu sáng con đường cho tha nhân đến với Chúa Kitô, nhưng lại tự tiêu hao trong lúc chiếu sáng.
Ngày nay, nến không còn được sử dụng nhiều, ngoại trừ một cây được thắp sáng gần nhà chầu – chủ yếu trong giờ thánh lễ. Có khi nào bạn nghĩ mình như một cây nến được thắp lên trong giờ thánh lễ hay không? Và sau khi trở về nhà, cây nến ấy còn cháy sáng được bao lâu nữa?
Vâng, có ánh sáng. Khi được đầy thần khí tiên tri, ông Simêon đã bồng hài nhi Giêsu và nâng vào lòng; Đức Maria chăm chú nhìn theo; ông Simêon hướng đôi mắt yếu ớt nhạt nhòa lên trời cao và kêu xin Chúa “một mặc khải cho các dân ngoại.” Ánh Sáng đích thực! Ánh Sáng của thế gian! Bạn hãy là một tia của ánh sáng ấy. Nhưng đừng quên, Ánh Sáng Chúa Kitô chiếu sáng qua các thế kỷ phát xuất từ một lò lửa mến yêu bừng cháy!
Xin Mẹ cầu bầu để chúng con được trở nên những môn đệ xứng danh của Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa và Đấng Cứu Độ chúng con,