  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
Vài Hình Ảnh Sinh hoạt ngày 1.8.2010... xin giới thiệu :
Niềm vui cùng nhân đôi....

Zui chiến thắng

Sao đang đói lại biểu con ăn quả bong bóng này - Trái Táo thời nay lạ quá
Cùng ăn với các con đi ông ơi...
 
Cùng Ăn Trưa các cháu ơi... Bà và mẹ đói rồi
Các Cháu Cùng Dâng Kinh - Kính Lòng Thương Xót Chúa - Và Tạ ơn

<A href="http://dinhdoiyeuthuong.com/attachment.php?attachmentid=55&stc=1&d=1280680532" target=_blank>
(HÁT) Ngợi ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con- hỡi trái tim từ nhân con tín thác nơi Ngài.
Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng Cha Mình, Máu, Linh hồn, và Thiên tính của Con Yêu Dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô, Chúa Chúng con, để đền tạ tội lỗi chúng con và toàn thế giới. (1 lần)
Vì cuộc tử nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. (Lặp Lại 10 lần)
Niềm vui trẻ thơ, đơn sơ, chân thành.. là niềm vui cho Bà - Bà Cố Phục vụ và Bà Ngoại tần tảo nuôi cháu
Những Cuốn Tập, Sách... đến tay các cháu...
Tạ Ơn Chúa một ngày mát trời, Bình An - Vui - Hạnh Phúc cho các cháu, cho Bà - cho Mẹ và cả các bạn phục vụ...
Một Ngày tôi chọn một niềm vui,
Mỗi ngày đem lại tí tí vui, niềm vui
Và ngày ấy đây rồi, ngày ấy đây rồi,
Cho tôi tìm lại một thời ấu thơ
Như lời Chúa Dạy : "Anh em hãy nên như trẻ nhỏ..."
|
|
|
|
 |
thay đổi nội dung bởi: dinhdoiyeuthuong, 20-06-2011 lúc 07:02 AM
Lý do: đưa hình vào.
-
Có 29 người cám ơn dinhdoiyeuthuong vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn