|
HÃY HỌC THEO TA
------“ Hãy học Ta là người hiền lành và khiêm nhường”( Matthêu 2 -29).
------Mệnh lệnh của Chúa lạ lùng thay: “ Hãy học Ta” và loài người tò mò chờ đợi đoạn sau. “ Hãy học Ta” nhưng chúng Ta học gì? Có phải học làm phép lạ? Không, Chúa Giêsu sẽ bảo chúng ta “ Hãy học chữa người mù chăng?” Cũng không phải thế. Hay Chúa bảo “ Hãy học cải tử những người chết?” Nhưng không. “ Hãy học Ta là người hiền lành và khiêm nhường”. Đó là điều Chúa có ý cho là quan trọng hơn, hãy học ở Ta: 1) Sự tử tế, 2) Sự hiền lành, 3) Sự khiêm nhường.
------1) Hãy học Ta sự tử tế. Tất cả nhân loại đã tìm sự ấy. Nhưng chỉ ở Chúa, nhân loại mới học được sự tử tế chân chính.
------Lịch sử triết học cũng có nhiều những tâm tình cao quý, nhưng dân gian ít nhớ tới họ, ngay những người tài giỏi nhất cũng vậy. Mà chính bạn, bạn ạ, bạn cũng đã biết hai nhà triết học trứ danh Hi Lạp là Platon và Aristote. Sự giáo huấn cao thượng của Platon về thần thánh đã làm độc giả chú ý đến bây giờ. Nhưng không một làng nào, một gia đình nào trút bỏ được sự mê tín quàng xiên bởi cái triết lý này. Vậy giá trị cái triết học tinh thần tuyệt điểm nhất là gì nếu chỉ biên trên trang giấy và không hoán cải được người nào!
------Bạn hãy nhớ đến những trang sách đọc ở nhà trường, nào ông Cicéron, nào ông Socrate( nhà hiền triết Hy lạp sống 470 – 399 trước Thiên Chúa Giáng sinh), nào ông Sénèque, nhà hiền triết Tây Ban Nha sinh tại thành Cordoua. Họ đã diễn thuyết sốt sắng về bổn phận và nhân đức là ngần nào. Nhưng họ có hoán cải được người nào không? Chỉ một người thôi?
------Thế mà, này đây, Chúa Giêsu không bận bịu về triết lý, chỉ giản dị đến ngồi giữa loài người và chính mình vừa ra gương mẫu vừa nói rằng: “ Hãy học Ta là người hiền lành và khiêm nhường”.
------Thế là chỗ nào mà các nhà hiền triết học trứ danh, các nhà diễn thuyết đại tài thất bại, chính những nơi ấy Chúa toàn thắng: biết bao nhiêu người , bao nhiêu gia đình, bao nhiêu nước trên thế giới, đã được hoán cải và trở nên thánh thiện biết bao về sau này nữa.
------2) Hãy học Ta sự hiền lành
------Bạn hãy hiền lành! Nói thế bạn sẽ kêu rầm:” Trời ôi! Hiền lành à? Thà ngu đần ngây dại còn hơn! Ở hiền lành chỉ là ở hèn nhát, xấu hổ, sẵn sàng nhận lấy sự sỉ nhục của mọi người!”
------ Bạn nhầm lắm, bạn ơi… Chúa Giêsu đã từng biết tính nết hoang mang của con trẻ 16 tuổi, đã từng biết máu nóng nảy của họ. Chúa không muốn bạn ngồi một xó, đầu cúi vào tay và khóc nức nở.
------Nhưng Chúa muốn bạn hiền lành. Vậy phải làm thế nào để được như thế? Bạn hãy vui vẻ đừng khó tính. Bạn hãy can đảm và chịu khó suy nghĩ. Bạn hãy tươi tỉnh nhưng đừng dại dột. Nếu là giờ chơi, bạn hãy đến trước cũng như đến giờ học bạn hãy chăm chú và kiên nhẫn tập tành. Và bạn hay biết cách cầu xin với một tâm hồn sốt sắng khi đến giờ nguyện ngắm.
------Bạn sẽ hèn nhát ư ? Không. Nhưng người nào xúc phạm đến bạn, bạn đừng đầm hay tát trả họ. Bạn hãy chống cự họ bằng sự dịu dàng, can đảm và dè dặt.
------Bạn có phải chịu những sự xỉ nhục không ? Không bao giờ. Nhưng bạn biết cách trả lời kẻ làm nhục bạn với sự nén lòng như Chúa Giêsu đứng trước tên lính đánh mình:” Nếu Ta nói sai, mi hãy tỏ rằng Ta nói sai, nhưng nếu Ta nói phải, minh đánh Ta làm gì ?” ( Gioan 18 -21).
------Nhưng bạn sẽ nói: “ Tôi đánh kẻ đánh tôi không phải là một cử chỉ anh hùng sao ?” Bạn vẫn còn nhầm, bạn ạ. Cài bề ngoài vẫn lừa dối bạn. Trả sự phỉ báng cho sự phỉ báng, điều đó con gà trống vẫn làm. ( Bạn thử nhìn hai con gà chọi !). Nhưng trấn tỉnh được lòng và giữ cao thượng trước lời phỉ báng, đó chỉ có ý chí vâng phục của loài người mới có thê nén nổi. Và chính những lúc khó khăn ấy mới tỏ sự cao thượng của loài người đứng trên muôn vật. Người ta bắt buộc phải có sức mạnh hung hăng không ? Không. Chỉ cần có sức mạnh kiềm hãm, dè giữ trong giới hạn và vâng theo trí óc. Cốt mìn lá một sức mạnh. Ánh sáng mặt trời cũng vậy. Nhưng cốt mìn nổ và phá hoại còn ánh sáng mặt trời làm nẩy sự sống. Cốt mìn là một sức mạnh hung hăng. Ánh sáng mặt trời là một sức mạnh dịu dàng. Vậy bạn ơi! Bạn hãy học ở Chúa cái sức mạnh hiền lành.
------3) Hãy học ở Ta sự khiêm nhường:
------Khi người hướng đạo mặc quần áo vải vàng đi giữa rừng cây, người ta khó lòng phân biệt họ với lá xanh được. Bạn ơi ! Dầu bạn không phải là hướng đạo, bạn hãy mặc trong hồn bạn, trong cử chỉ của bạn, trong đời sống của bạn cái mầu sắc của sự khiêm tốn. Nếu bạn đứng thứ nhất trong lớp học, ước mong hạnh kiểm của bạn đừng tỏ sự gì cả ! Nếu bạn giầu có, ước mong làn gió kiêu ngạo đừng vây bọc lấy bạn ! Nếu bạn tài giỏi, bạn đừng phô trương điều hiểu biết của mình. Nếu bạn siêng năng đạo đức, bạn đừng khoe khoang đức tốt của mình. Bạn hãy kiên nhẫn, chăm chú, nhưng đừng phô trương những việc lành của bạn. Bạn hãy biết cách giải phiền và làm vui vẻ cha mẹ bạn, phấn đấu với những lo âu của các cụ và sáng tạo sự ôn hòa giữa các bạn mình ! Bạn hãy giúp đỡ các bạn nghèo của bạn và lặng lẽ an ủi những kẻ bị tai nạn hành hạ. Nhưng trong mọi công việc ấy bạn hãy khiêm tốn và dĩ nhiên đừng bao giờ khoe khoang.
------Bạy hãy như những loài chim của Chúa đang véo von hót dưới áng sáng bình mình, những tiếng hót tự nhiên biết bao bao và có lẽ loài chim cũng không để ý đến những tiếng hót của mình. Bạn hãy như những đài hoa êm mượt đang nở và thản nhiên xông nực mùi thơm. Bạn cũng vậy, bạn ơi ! Bạn hãy dễ yêu, chăm chú nhanh nhẩu, khôn ngoan và hay giúp đỡ, nhưng bạn đừng hiểu biết gì cả: Và như thế, như lời Chúa dạy, bạn mới có lòng khiêm nhường “ Hãy nhận lấy ách của Ta và học Ta là người có lòng hiền lành và khiêm nhường, rồi con sẽ thấy tâm hồn bình yên. Vì ách của Ta dịu dàng và gánh của Ta êm nhẹ!” ( Matthêu 2, 29-30). |
|