Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: "Thằng mất dạy…”

  1. #1
    Ti_Amo's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Andre Trần An Dũng Lạc
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành phồ đêm đầy sao...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,087
    Cám ơn
    9,008
    Được cám ơn 4,962 lần trong 1,011 bài viết

    Post "Thằng mất dạy…”

    Thằng mất dạy…” Cứ thấy mặt Tèo là Ông trùm Khang lại chửi quát lên như vậy.







    Tèo kể lại hồi còn nhỏ, nó rất ghét ông trùm Khang. Sở dĩ có sự việc này nguyên do bởi ông trùm quá hung dữ. Đám bạn của nó, hễ đứa nào vào nhà thờ quay ngang quay dọc, nếu không bị nhéo tai thì cũng bị ông nện cho 1 cú như trời giáng vào đầu. Điều này làm cho bọn trẻ căm thù ông. Cứ thấy ông đi khỏi là bọn chúng ùa lên lêu lêu sau lưng ông. Tèo tuy ngoại đạo nhưng hễ trông thấy ông trùm ký đầu đám bạn, nó cũng ghét lây.
    Một ngày nọ Tèo quyết định sẽ trả thù thay cho đám bạn. Đợi cho ông trùm kia vừa quỳ xuống ở hàng ghế ngay cửa ra vào nhà thờ, nó đứng ngoài sân lấy đá ném vào ông, rồi lập tức bỏ chạy. Ông trùm dù đã cố gắng rượt theo bắt cho bằng được, nhưng vì có tuổi nên không thể đuổi kịp nó. Một lần, hai lần, rồi nhiều lần sau đó, nó được nước càng chọc tức ông trùm nhiều hơn.
    Một ngày kia khi nó vừa ném đá xong, quay lưng bỏ chạy thì nó tông phải một người cao to và ngã lăn ra đất. Vừa ngồi dậy nó đã hốt hoảng khi nhận ra người này chính là cha sở. Nó sợ đến đứng tim nghĩ rằng phen này nó chết chắc. Nhưng sự việc lại diễn biến hoàn toàn ngược lại. Thay vì la mắng, cha sở đã đỡ nó dậy và ôn tồn thăm hỏi. Cha dẫn nó vào nhà xứ, lấy dầu xoa cho nó và lại còn cho kẹo. Nghĩa cử này khiến nó xúc động bởi từ lúc mồ côi cha, nó chưa bao giờ được ai yêu thương chăm sóc như vậy.
    Từ ngày đó, nó không còn ném đá ông trùm, mà thường xuyên ghé qua nhà xứ thăm cha sở. 1 tuần sau cha cho nó giúp lễ. Sự việc luôn diễn ra không theo ý nó. Trong nhóm giúp lễ có 2 đứa con ông chủ tịch hội đồng giáo xứ. Biết nó là kẻ ngoại đạo nhưng được cha sở ưu ái, bọn chúng ganh tỵ nên thường xuyên hùa đánh Tèo. Bữa sáng nọ, Tèo phát hiện hai đứa giúp lễ đó đang ngồi ăn sáng ở quán vỉa hè trong tư thế mặt quay vào trong nên không nhận ra nó. Nó chợt nghĩ ra cách trả thù bọn chúng: Nó nhẹ nhàng bước đến từ phía sau, nắm lấy tóc của 2 đứa kéo ngã xuống cống nước sát bên rồi bỏ chạy. Nghe hai đứa con thuật lại, ông chủ tịch HĐGX rất tức giận liền vào thẳng nhà xứ yêu cầu cha phải đuổi thằng Tèo ra khỏi nhóm giúp lễ tức khắc. Nhưng vị linh mục ôn tồn nói:
    “Bọn trẻ con ấy mà, chúng nô đùa, giận đó rồi lại quên ngay chứ gì.”
    Nghe cha nói thế, ông trùm cũng đành phải cho qua chuyện. Về phần Tèo, qua cách phân xử của cha sở, nó càng cảm phục tấm lòng khoan dung độ lượng của Ngài. Chính tấm chân tình của cha đã lôi kéo nó từ 1 đứa quậy phá, ngỗ nghịch trở thành 1 đứa trẻ ngoan hiền từ hồi nào. Nó quyết định theo Đạo và sống theo gương vị linh mục. Kết quả sau 20 năm, Tèo đã được thụ phong, và được giao bài sai làm linh mục phụ tá của chính giáo xứ nơi mà Tèo đã từng quậy phá.
    thay đổi nội dung bởi: migoi_sg, 11-11-2010 lúc 04:13 PM Lý do: font
    Chữ ký của Ti_Amo
    chung thập giá,
    chung muôn tâm tư,
    chung niềm vui ngày vinh thắng

  2. Có 10 người cám ơn Ti_Amo vì bài này:


  3. #2
    Damsan's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tây nguyên xanh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,860
    Cám ơn
    2,553
    Được cám ơn 8,696 lần trong 1,669 bài viết

    Default

    Không biết ÔNG TRÙM KHANG khi đó gặp Lm TÈO còn gọi là " Thằng mất dạy " và ông Chủ tịch HĐGX ngày xưa đòi đuổi Lm TÈO khỏi giúp lễ sẽ nghĩ sao nhỉ ????
    Chữ ký của Damsan
    Nàng đẹp quá, bạn tình ơi, đẹp quá !
    Đôi mắt nàng là một cặp bồ câu.

    (Dc 1,15 )

  4. Có 5 người cám ơn Damsan vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com