|
Quý ân nhân và các bạn thân mến,
Uy được biết chúng ta đã nẩy sinh một sáng kiến rất dễ thương: lập một Quỹ Mổ Tim cho các trường hợp ngặt nghèo và khẩn cấp ở VN. Thật ra hiện nay đã có được rất nhiều Hội và cá nhân chia sẻ trợ giúp mặt này. Cụ thể, Uy đang cộng tác với Hội Bác Ái Phanxicô ( Hoa Kỳ ), mỗi năm ít là họ đã cứu được không ít hơn mười mấy cháu bé, mỗi ca từ 2 đến 3.000 USD. Tuy nhiên vẫn không thể nào đủ và kịp với số lượng các bệnh nhi tại VN, lại đòi hỏi một thời gian tìm hiểu gia cảnh, lập hồ sơ, xin duyệt, quyên góp, gửi về, nộp tiền khi có danh sách mổ, những trường hợp khẩn cấp không thể chờ được như thế, nhiều khi mất 3 tháng, bệnh nhân không kịp được mổ tim.
Vì vậy, thỉnh thoảng Uy vẫn phải kêu gọi quyên góp khẩn cấp, cụ thể trường hợp cháu NGUYỄN HOÀNG HỒNG ÂN ở Khánh Hòa, quyên dược hơn 92.000.000 VND trong 40 ngày, trường hợp cháu NGUYỄN TRUNG THÀNH ở Bình Phước, quyên được hơn 52.000.000 VND trong hơn 8 ngày. Tạ ơn Chúa, biết ơn mọi người, thật không thể ngờ, hoàn toàn ngoài dự liệu.
Nay biết các bạn muốn gây một Quỹ như thế, Uy mừng lắm, xin ủng hộ hết mình, và Uy cũng có đề nghị gọi là QUỸ TRỢ GIÚP MỔ TIM KHẨN CẤP mang tên "CHUNG MỘT NHỊP TIM" ( không phải là "Chung một trái tim" ) có ý tưởng là chúng ta, những người khỏe mạnh xin được chung một nhịp tim thổn thức trăn trở với các bệnh nhân tim. Và ngay từ khi này, chúng ta đã có được "vốn ban đầu" cho quỹ là 450 USD từ hai bác ân nhân rất quý hóa tận bên Na Uy.
Xin Chúa chúc lành cho thiện chí của tất cả chúng ta, để chúng ta có thể vận dụng được phương tiện truyền thông hiện đại là các website, forum, blog, chat, mail, phone... cho việc chia sẻ trợ giúp bằng Lòng Mến.
Lm. Lê Quang Uy, DCCT
Sài-gòn, thứ tư 16.7.2008 |
|