Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Chủ đề: Có thể kết hôn giữa một người Công giáo và 1 người thường không?

Threaded View

  1. #4
    Tử Mặc's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Phaolô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đồng Nai
    Bài gởi: 206
    Cám ơn
    174
    Được cám ơn 944 lần trong 166 bài viết

    Default

    Hiện nay Giáo Hội đã cho phép người công giáo lập gia đình với người không công giáo qua một dấu chỉ gọi là "phép hợp thức hóa hôn phối". Như vậy người công giáo có thể lấy người không công giáo mà vẫn hợp với luật Hội Thánh khi hai người đưa nhau đến trước mặt vị đại diện Hội Thánh và làm phép.

    Trường hợp của chị em nghĩ hai người hoàn toàn có thể đến với nhau nếu hai người yêu nhau thực sự, vẫn hợp với lẽ đời và đạo. Hai người đang yêu nhau và tha thiết muốn lấy nhau, hơn nữa chị cũng đã có tìm hiểu và dường như cũng có niềm tin vào Thiên Chúa. Chị cũng muốn được rửa tội và trở lại đạo Công Giáo thì như vậy không còn gì tốt đẹp hơn.

    Nhưng dường như mọi việc không như mong muốn bởi sự cản trở bên gia đình người bạn trai của chị, điều đấy thật tiếc. Mặc dù đã chuẩn về phía Giáo Hội nhưng dường như ở nơi chị "phép vua vẫn thua lệ làng" thì phải. Với phong tục tập quán của người công giáo nơi chị họ vẫn không chấp nhận như vậy và chuyện ấy đã làm cho chị và người bạn trai phải đau khổ.

    Chị trieuminh thân mến, trong tình yêu nếu không có sóng gió liệu tình yêu có giá trị hay không? Nếu người ta dễ dàng đến với nhau liệu người ta có trân trọng nhau hay không? Người ta có sẵn sàng yêu thương sống chết vì nhau hay không? Sóng gió trong tình yêu là bình thường, sóng gió càng lớn càng chứng tỏ được tình yêu chân chính, có điều chị và người bạn trai có đủ sức để dìu nhau vượt qua được hay không. Hãy cố gắng vượt qua hạnh phúc sẽ đến với anh chị.
    Thân mến.
    Chữ ký của Tử Mặc
    Như con thơ trong lòng mẹ hiền.

  2. Có 4 người cám ơn Tử Mặc vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com