Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: KINH "HÃY NHỚ"

  1. #1
    dominico_dung's Avatar

    Tuổi: 61
    Tham gia ngày: Nov 2007
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đàng trong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,837
    Cám ơn
    6,848
    Được cám ơn 17,690 lần trong 2,615 bài viết

    Default KINH "HÃY NHỚ"

    KINH HÃY NHỚ


    Kinh Hãy Nhớ là một kinh nguyện về Đức Mẹ, lấy tên theo chữ đầu trong bản kinh La Ngữ: Memorare - có nghĩa là "Xin hãy nhớ". Sau đây là nguyên văn bản kinh:

    Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Ma-ri-a là Mẹ rất nhân từ xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. A-men.

    Các đan sĩ dòng Xi-tô thế kỷ XII đã có công truyền bá thánh danh Đức Mẹ. Thánh Bê-na-đô là người con cưng đặc biệt của Đức Ma-ri-a. Các bài giảng và các khẩu hiệu dễ nhớ về Đức Mẹ của ngài rất được yêu chuộng, chẳng hạn câu: “nói về Đức Ma-ri-a, chẳng bao giờ đủ”, hay câu: “nhìn sao, gọi Mẹ”


    Khi kinh Hãy Nhớ xuất hiện vào thế kỷ XV, người ta liền gán ngay cho thánh Bê-na-đô. Lý do đưa đến gán lầm là vì có một vị “linh mục nghèo” tên là Cơ-lau Bê-na-đô (Claude Bernard, + 1461), người Pháp đã có công truyền bá bản kinh này. Thực ra, bản kinh có lẽ đã dựa theo một bản kinh Hãy Nhớ khác dài hơn của Giáo Hội Đông Phương.

    Cho dù tác giả là ai đi nữa, thì bản kinh này vẫn được những người con sốt sắng của Đức Ma-ri-a yêu thích, vì lời kinh tuy đơn sơ nhưng sốt sắng và trôi chảy. Ai đọc kinh này cũng thấy lòng mình trào dâng những tâm tình yêu mến Mẹ nồng nhiệt nhất, trông cậy vào sự bầu cử thế lực của Mẹ trước nhan Chúa, và được bình an tâm hồn giữa mọi đau khổ. Đến thế kỷ XVIII, thánh Lu-i Ma-ri-a đơ Mong-pho còn khai triển kinh Hãy Nhớ thành một bản kinh Hãy Nhớ bằng thơ dài hơn, và ngài soạn thêm các kinh Thánh Giu-se Hãy Nhớ và các kinh Hãy Nhớ khác dâng kính các Thánh.


    A. Buy-ô-nô

    Chữ ký của dominico_dung
    "ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)

  2. Có 8 người cám ơn dominico_dung vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com