Các anh chị nghỉ xem có chàng trai đã trưởng thành rồi, tam thập nhi lập, có công ăn việc làm, có bằng cấp hẳn hoi mà cái gì cũng phải hỏi bố của mình, mới dám làm thì các bạn nghỉ xem anh ta là loại người như thế nào?
Đi đâu cũng hỏi bố ?
ăn hay uống cũng hỏi bố?
làm gì cũng hỏi bố?
có lẽ anh này thuộc "típ" người quá cẩn thận. Suy nghĩ gì, nói gì, mần gì cũng cần người có "thế giá" tư vấn cho mình. Nhưng hình như, ảnh cũng là người sợ thất bại vì quá cầu toàn.
Mà bạn là gì của anh ấy nhỉ? Nếu là người thân thì cần bao dung cho ảnh tí ti. Tính của anh chẳng có gì xấu đâu, chỉ là cần thêm chút tự tin và tập chịu trách nhiệm cuộc sống của mình,từ a đến z. Tình thân gia đình và sự động viên của những người trong nhà có thể giúp ảnh sống tốt hơn.
abba cũng có nhìu khuyết điểm giống ảnh vậy nhưng nhờ gặp được những người có sự cảm thông, bao dung mà giờ thấy sống hạnh phúc ghê gớm