Chị ơi, Đạo là Đường dẫn con người đến Chân Thiện Mỹ và làm cho họ được sống và sống thật hạnh phúc ngay trên trần gian. Có nhiều Đạo trong trần thế. Lựa chọn một Đạo để theo, một niềm tin để sống là ta đã chọn một con đường cho riêng mình để sống hạnh phúc và làm cho người khác cũng được hạnh phúc như ta. Tìm được môt Đạo, em nghĩ, cũng là " mối lương duyên" cho mình vậy. Nếu có một lúc nào đó, chị cần tìm một ĐIỂM TỰA, một NƠI ĐÁNG TÍN CẨN, một CON NGƯỜI mà chị có thể trao phó mọi sự cho Người đó, thì em xin giới thiệu chị một con đường giúp chị đến được với Người. Hãy thử đến với Giáo hội Công giáo chị nhé. Nơi đây, nhiều người đã được hạnh phúc thật, đã sống thật, đã tin tưởng hoàn toàn nơi Đấng là Chúa và là Thầy, và cả một Người Bạn nữa. Hãy đến mà xem, chị ơi!!!