Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin chiếu soi ánh sáng ngàn thu trên linh hồn LINH MỤC GIUSE TRẦN BÌNH TRỌNG.
Có dịp đi lễ an táng một Cha chính xứ cách đây khá lâu, cô Nến nghe bài hát này (cải biên từ bàì Cầu cho Cha Mẹ 2 của nhạc sĩ Phanxicô, chép lại đây để thuthuy_1990 khóc thương Cha Xứ nha.
1. Xin Chúa í a chúc lành cho người Cha hiền của con, công ơn tựa như núi non đắp xây nên cho đoàn con nhỏ. Hy sinh trót cả đời, đem an vui đến cho người, đời sống thánh thiện, khiêm nhường con nguyện ghi tâm.
ĐK. Xin cho Cha hiền con hưởng phúc bình an, bình an muôn đời. Cho con biết theo lời Cha đã dạy truyền là sống yêu thương.
2. Khi vui cũng như khi buồn, Cha thường giữ nụ cười tươi. Mong cho đoàn con sướng vui biết yêu nhau cho trọn nghĩa tình. Nay Cha đã ly trần, tuân theo thánh ý ban truyền. Đời con xin nguyện muôn đời ghi lòng chẳng quên.
3. Hôm nay phút giây cuối cùng, bên người Cha hiền thân thương, quên sao được bóng dáng Cha mỗi khi con bước vào thánh đường. Mai đây mỗi sớm mỗi chiều, dâng lên thánh lễ nhiệm mầu, tìm đâu bóng hình của người Cha hiền thân thương.