Gx Bà Tồ là Gx nơi Bà Xã Hiếu tôi sinh sống , mỗi lần về thăm gia đình bên vợ, cứ đến Chúa Nhật lúc 4 giờ sáng là 2 vợ chồng lò mò trở dậy để đi nhà thờ vì nhà vợ ở đối diện nhà thờ mà mãi tận trong đồng cách đó khoảng 7 đến 10 km gì đó. Một Gx bé nhỏ với số giáo dân độ 100 ACE, nhưng nơi đây các ACE đi dự lễ rất trang nghiêm, và trật tự trong khi lên rước Mình Thánh Chúa, kết giờ lễ đọc kinh cầu cho các LM, cho Hội Thánh, Cha hướng về Nhà Tạm và quỳ gối rất trang trọng, dáng cha lưng hơi cong tí, người hơi nhỏ, trong cặp kính cận rất dầy, nhưng cứ đến thánh lễ Chúa Nhật cha đều ngồi tòa ban Bí Tích Hòa Giải. Một Gx tuy nhỏ nhưng việt làm không nhỏ.