Theo cá nhân tôi, 10 tiêu chuẩn trên là rất hay và cần thiết nhưng chưa đủ lắm.
Đối với người Công Giáo thì phải đòi hỏi cao hơn như thế nữa, phải biết kết hợp mật thiết với Chúa trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt là những giai đoạn gian truân cùng cực nhất, có như thế thì mới đảm bảo sự thủy chung suốt đời và hạnh phúc không phải chỉ ở đời này mà quan trọng là 2 người phải nương tựa cùng giúp nhau tìm kiếm Thánh ý Chúa và hạnh phúc viên mãn.
Tôi giả dụ như trong 12 điều tối kỵ không nên có ở người phụ nữ như bài viết nêu ra, thì điều thứ nhất nếu xảy ra sau khi đã thành hôn (do tai nạn mà 1 người phải bị bại liệt suốt đời hay không còn sức khỏe tốt) thì chúng ta phải làm sao???
Đối với người đời cho đó là bất hạnh là oan nghiệt.... nhưng đối với người Công giáo xem đó là thập giá, là cơ hội, là thách thức để chúng ta vượt qua những đau khổ để kết hợp với Chúa nhiều hơn vì khi chịu nạn chịu chết trên thánh giá, Đức Kitô đã đem lại một ý nghĩa mới cho đau khổ : giúp chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Người và liên kết chúng ta với cuộc khổ nạn cứu độ của Người.