|
VÀ HÃY THEO TA.
“ Ai muốn theo Ta hãy bỏ mình, vác khổ giá mình hằng ngày theo Ta”( Luca 9-23)
---------Theo Chúa Ki-tô! Chí hướng cao cả biết bao cho mọi người! Đó cũng là một mệnh lệnh đầy danh dự biết bao cho hôn tươi trẻ đi tìm một con đường trong đời!
---------Mỗi lần trời mờ mịt theo số phận của một nước, mỗi lần trong những năm tai biến ghê gớm, hình ảnh sự đổ nát hiện ra như một bóng ma và đặt trước mặt mọi người một vấn đề sống chết, những nhà ái quốc lo sợ cho tương lai tổ quốc chỉ còn hy vọng vào thanh niên của nước mình. Khi một nước có cái dĩ vãng rực rỡ bị sụp đổ dưới những sự thay đổi bi thảm và bị đưa dắt đến bên bờ vực thẳm, người ta có lạ chăng thấy những con mắt buồn rầu của người lớn tìm sự an ủi cho những đau thương ngày nay trong đôi mắt sốt sắng của thanh niên? Khi tổ quốc tan nát thấy đàn con lớn đã tử trận, người ta có lạ gì thấy hy vọng của giang sơn thu dồn vào thế hệ mới đang lên, vào đàn trẻ đang lớn, vào các bạn, các bạn ơi! Các bạn là những người được tập tành cẩn thận hơn ông cha để chiến đấu và để làm việc. Các bạn là những người chịu được nhọc mệt hơn, rắn rỏi và cương quyết hơn, trong sạch và tin tưởng mạnh hơn!
---------Đó, các bạn thanh niên, đó là gương mẫu Chúa cho ta: gương mẫu đó cho ta một lý tưởng và những phương pháp, một lý tưởng đáng cho ta phấn đấu và những phương pháp để đi tới lý tưởng kia.
---------Bạn càng lớn, nhãn tuyến bạn càng rộng mãi ra, bạn càng nhận thấy người ta có thể phân biệt rõ ràng ba hạng người.
---------Đầu tiên, có hạng người sống toàn vật chất, đó là hạng gần giống súc vật. Thật ra họ cũng có linh hồn, nhưng họ không có thời giờ nhận biết linh hồn của mình, họ không có thời giờ săn sóc đến linh hồn ấy. Bạn sẽ sợ hãi nhận rằng thế giời này tràn đầy biết bao những hạng người ấy.
---------Tất cả tư tưởng của họ đều chăm chú vào một mâm cỗ đầy, tất cả những người muốn của họ đều theo đuổi những sự thỏa thích, Chúa của họ là một túi tiền nặng trĩu.
---------Và thật ra, những người đáng thương ấy bị trói buộc với trái đất này như ruồi mắc bẫy.
---------Thứ hai đến hạng người mà ta có thể gọi là người, những người thật thà thường sống một đời sống xứng đáng với loài người. Họ chăm chỉ, điều độ, công bằng và hay giúp đỡ. Nhưng dầu họ hơn nhiều bọn vật chất, họ không thể đại biểu cho chúng ta một lý tưởng. Họ còn ở dưới nhiều hạng người mà chúng ta gọi là người công giáo.
---------Thật vậy, Chúa còn muốn loài người hơn nữa chứ không chỉ là người thường thôi. Nếu Chúa không ghép cho chúng ta một ý tưởng cao thượng chúng ta có thể bằng lòng cái thể thức của hạng người thứ hai và như thế sống một đời bình thường và phàm tục. Nhưng Chúa đã thâm nhiễm vào hồn ta dấu vết thánh thiện một ý tưởng cao cả, và từ đấy, người ta không thể bằng lòng cái đời sống bình thường được, họ phải sống một đời sống siêu nhiên, một đời sống tinh thần. Khi con sâu còn là con sâu, nó phải bò dưới đất: đó là số phận nó và không ai có thể bảo nó bay được. Nhưng khi con sâu thành con bướm, nó không thể cứ bò mãi dưới đất. Từ đấy, thể tính nó là bay cao lên nơi cao rộng của không khí đầy ánh sáng. Gương mẫu Chúa Ki-tô cũng vậy, chính là tầng cao tuyệt đối mà chúng ta phải bay lên. Gường mẫu ấy không muốn chúng ta làm người vật chất, cũng không phải làm hạng sống hợp với thiên nhiên. Lúc nào cũng vậy, gương mẫu ấy thúc dục ta phải sống làm người công giáo.
---------Thật vậy, gương mẫu Chúa Ki-tô mang lại cho ta những gì? Những tư tưởng cao thượng: một ngọn lửa thánh thiện cao trọng đốt nóng trong bạn. Ô! Bạn hãy hiểu biết sự ấy và đừng dập tắt ngọn lửa của Chúa Thánh Thần! Hồn bạn là một kho vàng mà Chúa giao cho bạn giữ. Vậy xin bạn đừng tiêu phí nó đi. Hình ảnh Chúa chúng ta đã vẽ trong mọi linh hồn, đừng khiến hình ảnh ấy thành một hình ảnh khôi hài!
Hồn bạn là một đền thờ Đức Chúa Thánh Thần;
đừng lấy bàn tay bất kính phá hủy lâu đài thánh thiện ấy. |
|