MN tình cờ thấy được trò chơi này bên TNTTVN nên đem qua cho mọi người cùng chơi. |
||
MN tình cờ thấy được trò chơi này bên TNTTVN nên đem qua cho mọi người cùng chơi. |
||
bụt đây bụt đây |
||
chij dép ơi! chị đưa ra điều ước tiếp theo đi |
||
Bụt hiện ra cái một nà: |
||
thay đổi nội dung bởi: Ti_Amo, 02-09-2010 lúc 08:23 PM
Cháu của bụt xuất hiệN đây .... |
||
Hơ, hơ...SQ_gxbenngu sao không thực hiện "ứơc mơ" của abba mà giúp cho matnhungdd. |
||
thay đổi nội dung bởi: Ti_Amo, 02-09-2010 lúc 08:51 PM
Nếu có 1 điều ước,mình ước sẽ có 10 điều ước... |
||
chủ tích nước ah? con hãy nhảy vào hồ nước ngồi ở trong đo 1 mình lúc đó chỉ có mình con thì con là chủ tịch nước..hehe bụt đi đây! |
||
Thế thì con phải ngủ nhiều,và trước khi ngủ phải uống nước nhiều thiệt nhiều nhé con (để đấm dài đó mà =)) ) |
||
oh con muốn xấu xí ah? được thôi..hihi con hãy đi mua axit về rữa mặt đi xấu liền à mua loại nào mạnh mạnh ah nha con |
||
Con lười quá con à,Bụt quánh đít con tét đít giờ.... |
||
cơm ah? hihi bụt ko biết nấu cơm con ơi..xin lỗi con nhé.ăn mí gói đỡ đi nha |
||
con ước kiểu đó bụt làm sao gặp con mà úm ba la xì pùm cho con được hử....Bụt biến cho con 1 cái chuồng heo,con có thể vào đó mà ở miết trong đó |
||
Hee... Bụt đêy bụt đêy... Ờ ờ... Con ước khôn wá àh H0k có đâu k0n |
||
Hix ... cháu của bụt nghèo lắm garu à ... thôi thì cư ước đi ... haha |
||
Bụt xuất hiện liền.... du lịch qua màn ảnh đi con |
||
Oh dễ thôi con, con cứ lấy khai sinh sửa lại năm sinh của con, bao nhiêu năm cũng được, là con sẽ đc toại nguyện thui (hehe, thấy bụt hào phóng không???^^) |
||
Bụt đây,bụt đây...Ráng chịu con ơi.Để dành năm sau đi chơi mái thoải 1 thể luôn...Bụt đi đây... |
||
trời! con ước gì kì quá..thôi được ta sẽ cho con toại nguyện...cứ mỗi khi con gặp người iu con thì con cứ tướng tượng như con trâu đang đứng zậy |
||
máy ảnh bụt để quên ở nhà rồi, khi nào con rãnh cứ ghé nhà bụt mà lấy |
||
Ok... C chịu khó xin địa chỉ từng ngừ rồi đi gặp từng mặt... Bảo đảm... Nhìn thếy tận mắt lun k0n àh Hú hú... |
||
Được thôi được thôi ! C sẽ đươc lớn lên theo chiêu cáo nếu uốg Sữa Nurture Hươu cao cổ và lớn theo bề rộng uôg sữa bò ...ok |
||
bụt đây bụt đây..... con hãy luôn là trẻ thơ của ta con nhá, lúc nào con cũng nhớ mình trẻ trẻ thơ của Chúa nhé. |
||
hehe cháu của bụt đây .... Chị đi dọa ma người ta rồi họ sợ fai kêu lên :ôi ma ....sợ quá |
||
Người yêu thương của con là ai zay? Ta tò mò wa. Vậy thì con lấy chồng đi. ai cũng đến cho mà xem |
||
??? điều ươc của con khó thực hiện quá..ta ko làm được.hix để bụt đi học phép nào cao hơn rồi sẽ giúp con sau ha... |
||
Bụt ơi, con ước có lộc ăn hoài hoài nha... hôm qua tới nay lộc ăn tới tấp hà |
||
hì con cứ ra ngoài vườn bức lá non mờ anh , mà lỡ ăn hek thì sang vườn bên cạnh , mà nếu vườn bên cạnh hek thì con qua vườn tiếp theo hoặc vào rừng cũng đc á:3: |
||
oái bụt nè, chịu hem |
||
Cháu của bụt tới đêy ... chị muốn thấy mặt đức lang quân hả,mà là ai vậy chị ... ngày nào chị cũng nghĩ đến đlq của chị tối đến chị sẽ mơ thấy ah ... hehhe ... |
||
hì hì cái này thì dễ ah con cứ vặn ngược đòng hồ lại là thời gian chạy châmj liền ah.. |
||
Ối con ơi là con,Bụt cũng muốn nghỉ mà "dú" Bụt bắt bụt đi học hoài nè,Bụt pó tay với điềư con ước luôn dzồi |
||
Hì dễ thôi con , con cứ ra ngoài tìm tạp hoá nói bán cho con một con khủng long bạo chúa là người ta cho con liền hà |
||
.....Dzui chưa con....????hehe |
||
trùi ui mang giấy khai sanh đi sửa thêm chục tủi nữa nghe |
||