|
CHÀO CẢ NHÀ! ĐÂY LÀ CHƯƠNG TRÌNH MÀ HIẾU TÔI SƯU TẦM ĐƯỢC CỦA MỘT TV: CHIDUNGONLINE ĐĂNG TẠI WEB: HIV.COM.VN (DIỄN ĐÀN TUỔI TRẺ, GIỚI TÍNH VÀ HIV).
Hiếu tôi thấy chương trình này tại Web HIV không được sự ủng hộ và bị tẩy chay, nên mới mạo muội đưa về nhà TCVN vì đây dù sao cũng là chương trình của Ban Mục Vụ CSNCH Tòa Tổng Giám Mục khởi sướng, mong cả nhà chung tay với Đức Hồng Y trong chương trình CSNCH. Nếu có gì không phải xin cả nhà bỏ qua cho Hiếu tôi vì sự đường đột này.
Thư mời tham gia:
Chương trình Trung thu từ thiện cho trẻ em nhiễm HIV 2010
Trung thu lại về, trẻ em nơi nơi náo nức, mong chờ được cha mẹ sắm sửa quần áo đẹp, được đi chơi, xem múa lân rước lồng đèn với bạn bè, phá cỗ cùng gia đình.
Nhưng niềm vui ấy có thật sự trọn vẹn không? Khi vẫn còn đó biết bao trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, không may mắn trong cuộc sống… đặc biệt là các em nhỏ hiện đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ - căn bệnh HIV? Sự tồn tại của các em trong cuộc sống này thật mong manh, như ngọn đèn trước gió, ai có thể biết được còn bao lâu…?
Với mong ước
- Đem lại niềm vui Trung Thu cho những trẻ em bị nhiễm HIV đang sống tại TP.HCM (Mái ấm Mai Tâm),
- Tạo cơ hội để các phụ huynh - người bảo trợ, giao lưu, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống
- Giúp giảm sự kỳ thị, phân biệt đối xử của xã hội với những trẻ em và gia đình đang sống chung với HIV
Chúng tôi kêu gọi sự chung tay đóng góp từ các Nhà hảo tâm, cùng chúng tôi tổ chức một đêm trung thu cho các em.
Xin đem tình thương, hơi ấm của lòng nhân ái giúp các bé có cuộc sống tinh thần đầy đủ, phong phú hơn.
Kế hoạch cho đêm trung thu
1. Địa điểm: Thuê
(Cần giúp tìm địa điểm và tài trợ chi phí thuê)
2. Thời gian: 16:00 – 19:00 Chủ Nhật, ngày 19/09/2010
3. Đối tượng tham dự:
+ Các trẻ em nhiễm HIV sống trong cộng đồng tại Tp. HCM
+ Các cháu đang nhận hỗ trợ từ MAI TÂM ( 65 em nhỏ có phụ huynh đi kèm)
4. Số lượng dự kiến:
Trẻ em: 200 trẻ
Người lớn: 200 phụ huynh (người bảo trợ)
Tình nguyện viên:
+ Mái ấm Mai Tâm khoảng: 10 người
+ Tình nguyện viên hỗ trợ: (Vui lòng ghi danh tại và gởi về:quynhanai@gmail.com <quynhanai@gmail.com> )
5. Chi phí dự kiến:
+ Hỗ trợ phí đi lại 200 bé: 8.000.000đ (40.000đ/bé)
+ Bữa ăn cho 200 bé: 20.000.000đ (100.00/bé & người đỡ đầu)
+ Quà trung thu cho 200 bé: 10.000.000đ (50.000đ/bé)
(*) Mỗi phần quà gồm: một lồng đền + bánh trung thu: 50.000đ)
+ Văn nghệ: (Cần tài trợ chi phí tổ chức văn nghệ)
Tổng cộng: Khoảng 50 triệu
6.Chương trình dự kiến:
16h00 – 16h15: Đón tiếp
16h15 – 16h30: Ổn định và giao lưu
16h30 – 17h15: Văn nghệ
17h15 – 18h15: Liên hoan
18h15 – 18h45: Phát quà, rước lồng đèn, chụp hình lưu niệm
19h: Chia tay bế mạc
Rất mong nhận được sự quan tâm của quý vị
Các nhà hảo tâm vui lòng liên hệ: VP Ban Mục Vụ Chăm sóc người HIV/AIDS - Tòa tổng Giám Mục Tp.HCM
08. 39330183 - 093.924.0122- Chị Phương
Địa chỉ: 180 Ng Đình Chiểu, P6, Q3, Tp.HCM
Hội Nhóm nhỏ
0907963174- Chị Hương
097.628.4842- Chị Ngọc
Địa chỉ: Tu viện Đắc Lộ Dòng Tên, 171 Lý Chính Thắng, Q. 3, Tp.HCM
Email Quỹ Nhân Ái: quynhanai@gmail.com
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
0936.210.091 - Chung
---------------------
Một số bài viết về mái ấm Mai Tâm Mái ấm Mai Tâm địa chỉ:
Số 23 Phường 15, Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức – Tel: (08) 62833010
Mái ấm Mai Tâm nằm trong một con hẻm nhỏ, thuộc giáo xứ Bình Triệu – Q. Thủ Đức. Được thành lập với mong muốn cưu mang những em bé không may bị nhiễm HIV.
Các Linh mục, Tu sĩ và các Sơ của mái ấm hiện chăm sóc, nuôi dưỡng 65 em bị nhiễm HIV (nhỏ nhất chỉ 6 tháng tuổi đang nằm trong nôi, lớn nhất 16 tuổi). Với hy vọng sắp tới sẽ có thuốc điều trị cho cả mẹ và con khỏi bệnh. Cả những em bé chưa chào đời có mẹ nhiễm HIV cũng được chăm sóc từ khi còn là bào thai để không lây bệnh từ người mẹ.
Nhìn những ánh mắt trong veo, sáng lóng lánh, những nụ cười hồn nhiên trăm phần thánh thiện của những thiên thần nhỏ, chẳng ai muốn nhớ đến căn bệnh chết người các em đang phải đeo mang. Nhưng thật lạ, lòng vẫn như chùn xuống, xao xuyến ngậm ngùi vì biết rõ các em đã bị tử thần tuyên án dù chưa một lần phạm tội…
"…nhiều khi nghĩ mà thấy xót xa cho những đứa trẻ ở đây, thật bất công. Người lớn ăn chơi, làm những việc không tốt rồi bị nhiễm phải căn bệnh quái ác này thì không có gì đáng nói. Đằng này… bọn trẻ sinh ra, như những thiên thần bé nhỏ. Các em sống mà biết rõ là mình chẳng còn sống được bao lâu… Nhìn chúng khỏe mạnh thế thôi chứ có thể ngày mai chúng đã ốm nhập viện và có thể chết rồi " "Ngoài 3 nguyên nhân: Tình dục, ma tuý, mẹ - con, trên thế giới chưa thấy xuất hiện một ca nhiễm HIV từ những nguyên nhân khác. Thế nhưng, trẻ nhiễm HIV vẫn còn bị cộng đồng xa lánh quá. Xã hội vẫn coi đây là căn bệnh có vẻ ghê gớm lắm". May mắn thay cuộc sống vẫn còn những vòng tay, những bến bờ nơi nương tựa, ngày đêm âm thầm chở che... Nơi ấy, bờ vai của những nhà tình nguyện, của các sơ, ni cô đã chở che cho những số phận không may mặc dù chẳng biết ngày mai các cháu sẽ như thế nào...
Hoa hậu Mai Phương Thúy và chuyến thăm các em T7/2010
(Ảnh vnexpress) “Các em cần lắm một thái độ tốt của mọi người và xã hội. Có ai biết được rằng: những nụ cười trẻ thơ ấy cũng chỉ vui sống được vài năm nữa mà thôi”.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|