Những cuộc rước đèn đuốc và những đám đông trên đường phố thường là kết quả của một chiến thắng bóng đá, một cuộc đại hội, hoặc cuộc thăm viếng của một nhân vật danh tiếng nào đó. Đối với chúng ta ngày nay, khó mà tin được quyết định do một trong những công đồng Giáo Hội lại gây nên một sự hào hứng đến thế nơi dân chúng. Vào năm 431, khởi đầu là một người tại Ephesus đã reo lên một từ Hy lạp: Theotokos, “Mẹ Thiên Chúa.” Con tim các tín hữu reo vui vì sự nhất trí trong Giáo Hội. Giáo Hội xác quyết Chúa Kitô là Thiên Chúa, Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Dân chúng trên các đường phố reo vui vì tước hiệu ấy của Đức Maria đã có trong lòng họ trước rồi.
Tất cả đều gồm trong kinh Kính Mừng, như tất cả đã có trong các Phúc Âm và giáo huấn của Giáo Hội ngay từ buổi đầu. Trước tiên, chúng ta tôn vinh Mẹ là Đấng “Đầy Ơn Phúc” bởi vì “Thiên Chúa ở cùng Bà.” Rồi chúng ta lại đáp, như các tín hữu thời xưa, “Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội.”