Chào bạn samaclanh_86 Đối với người theo đạo Công giáo, thì bí tích hôn phối trở nên trọn vẹn trong ơn nghĩa của Thiên Chúa khi hai người tự do liên kết với nhau và đã cùng lãnh nhận các Bí tích Khai tâm Kitô giáo, tức là bạn đã được lãnh nhận Bí tích Rửa tội, Bí tích Thêm Sức, và Bí tích Mình Máu Thánh Chúa Giêsu (Bí tích Thánh Thể). Mà để được lãnh nhận các bí tích đó, điều đương nhiên là bạn phải học, học về giáo lý căn bản của Đạo Công giáo, học để bạn biết đối xử với mọi người xung quanh bạn, học để biết bạn là ai? Thiên Chúa là ai? và bạn sống trên cuộc đời này làm gì?... Rất nhiều câu hỏi sẽ được đặt ra cho bạn khi bạn là một Kitô hữu. Và điều quan trọng là bạn cần học giáo lý để cùng người bạn đời tương lai của bạn cộng tác hữu hiệu với nhau trong công việc giáo dục con cái theo đạo Công Giáo. Thời gian học không tốn nhiều thời gian, nhưng học rồi để hiểu, để sống, không phải học để bạn có thể cưới được vợ... Người công giáo rất coi trọng nhân bản của người Kitô hữu, vì thế bạn đừng có lầm tưởng người bạn gái của bạn muốn bạn đi học để 2 người nên vợ nên chồng, mà là muốn bạn học để hiểu được tâm lý của nhau, mg thấy khóa học giáo lý dự tòng hôn nhân cũng rất thú vị đó chứ. Và nơi học thì bạn ở gần nhà thờ nào thì đến gặp cha sở ở đó sẽ được ngài hướng dẫn tận tình hơn. Học xong thì thi, đó là một quy luật cho ngành giáo dục mà, nhưng thi không quá khó, mà chỉ thi những kiến thức thực tế mà mình đã được học và áp dụng trong cuộc sống như thế nào... Nói chúng chịu khó suy luận một tý là ok liền. Còn về vấn đề thờ cúng tổ tiên, Đạo công giáo rất am hiểu tâm lý của các dân tộc và công đồng vaticano II đã mở rộng và cho phép người việt nam được giữ lại truyền thống đạo hiếu của mình, nhưng với một mức độ kính nhớ tổ tiên, không phải "thờ" bạn nhé, và bạn cũng cần biết thêm, đạo công giáo chỉ thờ một mình Thiên Chúa mà thôi, còn những vị Thánh như Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse... để ở "mức độ" kính. Nói tóm lại, mọi lề luật trong đạo Công Giáo đều rất thích hợp với mỗi dân tộc và luôn vì mục đích và nhu cầu tâm linh của mọi người, bạn đừng quá lo lắng vì thế này thế nọ, hay vì điều này điều kia... mà cứ ngại ngừng bước tiến trong ơn sủng để được làm CON THIÊN CHÚA. Chúc bạn sớm tìm được lý tưởng sống của cuộc đời. Chúa yêu thương bạn và tôi cùng tất cả mọi người...