Theo đúng chương trình đã định sẵn, đúng 18 giờ 30 các xe hoa của của các Giáo Họ cùng với các em thiếu nhi đã rước đèn tiến thẳng tới nhà thờ tham dự thánh lễ.
Đúng 19 giờ hai cha Đa Minh Phạm Sỹ Hiện (cha xứ), và cha Giu Se Huỳnh Ngọc Vũ (cha phó) cùng với các em thiếu nhi
trong trang phục hóa trang làm chú cuội và chị hằng tiến vào nhà thờ dâng thánh lễ trung thu cầu nguyện cho các em thiếu nhi.
Trong bài chia sẻ cha Đa Minh nói với thiếu nhi là: Chúa Giê Su yêu các em lắm, vì Ngài đã nói: " Hãy để trẻ nhỏ đến gần Ta". Đồng thời cha Đa Minh cũng chúc cho các em thiếu nhi luôn đẹp như trăng rằm, tâm hồn luôn trong sáng trong tình yêu thương của mẹ cha, thầy cô và bè bạn.
Sau Thánh Lễ cả 4 Giáo họ sinh hoạt 15 phút trước nhà thờ rồi sau đó trở về khuôn viên của các Giáo họ sinh hoạt tiếp và phát quà cho các em.
Cuộc vui đang còn vô cùng hào hứng thì bất chợt một cơn mưa như trút bất ngờ ập đến giải tán cuộc vui.
HỒNG BÍNH
TRƯỚC GIỜ LỄ
TIẾN VỀ NHÀ THỜ
NHỊP ĐIỆU HỐI HẢ
TẤP NẬP RỘN VUI
MUÔN MÀU LUNG LINH
GIỜ LỄ BẮT ĐẦU
TIẾN VÀO NHÀ CHÚA
NIỆM HƯƠNG ĐẦU LỄ
ĐỌC KINH LẠY CHA
NGHI THỨC CHÚC BÌNH AN
CA ĐOÀN THIẾU NHI
thay đổi nội dung bởi: hongbinh, 25-09-2010 lúc 08:15 PM