Chỉ cần dòng tu đó được Giáo hội nhìn nhận và chuẩn y thì bạn có thể tu bất cứ dòng nào, trong nước hay ngoài nước.
Trong Giáo hội có rất nhiều dòng tu như bạn biết. Nhiều đặc sủng, linh đạo. Thuộc giáo hoàng hay giáo phận. Muôn màu muôn sắc. Ngay tại Việt nam, bạn cũng thấy có nhiều dòng tu có nguồn gốc từ nước ngoài đó.
Dù tu dòng nào, đời tu vẫn là một cuộc mạo hiểm lớn nhất trong đời như lời một vị hồng y nào đó đã nói. Nhưng không sao, được phiêu lưu cùng Chúa Giesu thì còn gì hạnh phúc bằng.
Hãy suy nghĩ, cầu nguyện và cân nhắc để xem Chúa muốn bạn đi Theo Chúa trong dòng nào.
Tới đây, abba nhớ tới chuyện chị Thánh Faustina Phép Thánh Thể, Tông đồ Lòng Thương xót Chúa. Chị cũng phải boăn khoăn, lo lắng để tìm một dòng tu mà Chúa muốn chị đi vào. Và khi đã vào tu trong dòng Đức Mẹ Thương xót thì chị lại bị "cám dỗ" rời bỏ dòng để chuyển sang một dòng khác nhiệm nhặt hơn như lòng mong muốn. Mưu sự tại nhân, thành sự tại...Giê-su :icon8:. Chính Chúa Giesu hiện ra và phán với chị rằng: Cha muốn con tu trong dòng này chứ không phải là một dòng nào khác.( trích trong Nhật ký Lòng Thương xót Chúa nơi linh hồn tôi)
Chúng ta không được diễm phúc được chính Thiên Chúa "cầm tay chỉ việc" như chị Thánh, nhưng Ngài vẫn dắt dìu chúng ta bằng Tình yêu và ân sủng của Ngài.
Chúng ta hãy khiêm nhượng thưa lên cùng Chúa: lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì. Xin Thương ban ơn soi sáng và sức mạnh để con nghiệm ra Thánh ý Chúa và đủ sức chu toàn. Amen