|
TÔI MUỐN NÊN THÁNH
-----------Bạn ới Bạn đừng nghĩ chỉ có Thánh Ê-mê-rích chiến đấu với chính mình. Bạn đừng nói: “ Đối với Thánh ấy thì dễ nhưng tôi, tôi hung dữ lắm! Tôi tức giận dễ dàng. May ra tôi mới đè nén máu tôi, ước muốn của tôi tôi đôi chút! Làm sao mà thắng được những lúc như thế?”
-----------Không, bạn ạ! Thánh Ê-mê-rích có một thể xác và linh hồn như bạn. Tim và máu của Thánh ấy cũng chảy giống hệt như tim máu bạn. Thánh ấy cũng vậy, Thánh ấy có thể nói dối, cố thể giận, cố bôi bẩn cây huệ trong linh hồn bằng những tư tưởng, lời nói hay cử chỉ vô luân. Nhưng tôi đã nói với bạn rằng Thánh ấy là một kẻ anh hùng, anh hùng đã tự ra cho mình một mệnh lệnh: “ Tôi không được phạm tội, dầu tôi gãy nát hay tan tành, mặc, tôi sẽ không phạm tội”. Và Thánh ấy không bao giờ phạm tội cả.
-----------Thế thì bạn ơi! Bạn cũng vậy, bạn phải nên thánh! Nên một Đấng Thánh, đó là điều làm sợ hãi nhiều thanh niên. Họ sẽ bảo: thế là hết vui vè, ngày tháng qua với nước mắt và nỗi buồn rầu. Người ta không thể chơi bời và hiền hoà được.
-----------Nhưng bạn hãy coi chừng! Ai bảo bạn lành thánh phải như thế? Ai bảo bạn một Đấng Thánh không được vui vẻ tươi cười?
-----------Người có ta có thể tươi tắn và vui vẻ, có thể làm mọi việc, chỉ trừ có tội lỗi. Bạn ơi! Khi chúng ta vui vẻ như con bướm trong ánh nắng xuân, Chúa nhân từ cũng vui vẻ. Khi chúng ta vui vẻ như sáo hót, Chúa nhân từ cũng vui vẻ với chúng ta. Nhưng, chúng ta hãy dâng cho Chúa mọi việc chúng ta làm: trò chơi, lời nói và tư tưởng của chúng ta, và như thế mỗi một cử chỉ của chúng ta là một kinh nguyện, và đời ta sẽ như đời Thánh Ê-mê-rích.
-----------Phải, đây là đường lối tới thánh thiện: mọi sự vì Chúa. Mỗi khi bạn cầm một quyển toá để học, bạn có ý nghĩ này: “ Lạy Chúa, tôi học sách này vì Chúa bảo tôi phải thông thái; vậy vì Chúa tôi học sách này” và bài toán cũng sẽ thành lời cầu nguyện. Và mỗi lần bạn cầm một cuốn văn phạm để học những động từ, bạn hãy nói thế này: “ Lạy Chúa, vì Chúa sai khiến mà tôi học. Vì danh Chúa mà tôi làm sự này” và bài văn phạm ấy sẽ thành lời cầu nguyện. Khi bạn ra sân vận động và chơi một cuộc đá bóng, bạn nhảy hay chạy nhanh như chúng bạn, bạn hãy tự nhủ: “ Lạy Chúa, vì Chúa muốn chúng tôi săn sóc chăm nom đến thể xác chúng tôi, bời vậy vì Chúa tôi chơi, tôi chạy, tôi nhảy” và cuộc đá bóng ấy lại thành lời cầu nguyện.
-----------Nhưng chỉ không được phạm tôi thôi bạn ạ! Rồi bạn sẽ tập trong bạn sự điều hoà diệu dàng của những linh hồn Thánh Ê-mê-rích, ở giữa cõi đời vất vả lạnh lùng. Và mắt bạn sẽ sáng láng những một phản ánh ánh một linh hồn trong trắng như tuyết, yêu Chúa Ki-tô và khiếp sợ tội lỗi, một linh hồn trắng toát như hoa huệ và giống như linh hồn Thánh Ê-mê-rích. Chỉ có linh hồn như thế mới có thể nảy nở ra một tương lai đẹp đẽ. |
|