  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
 Nguyên văn bởi Maria_Thuy
Thật đau đớn....các anh chị ơi, có ai giúp đựoc em ko ? đức tin của em đang bị chao đảo, em tin vào Chúa, nhưng hầu như em ko cảm nhận đựoc Chúa đang hiện diện trong cuộc sống của em..... buồn quá....
Thúy ơi,
Hãy nhìn ngắm thiên nhiên, từ chồi lá non, từ bông hoa dại. Sóng biển lúc vũ bão cuồng nộ lúc mơn trớn dịu êm. Trời đất bao la bát ngát, núi non hùng vĩ bạt ngàn...
Thương trí ưu việt và bàn tay quyền năng nào điều hành vũ trụ này nhịp nhàng khôn ngoan đầy yêu thương quan phòng như thế? Làm sao ta có thể chối bỏ sự hiện diện của NGƯỜI.
Đơn giản thôi, Thúy hãy nhìn lại những biến cố đã qua trong cuộc đời và sẽ thấy được biết bao yêu thương của Chúa. Nhưng tiên vàn phải đón nhận những thử thách Thánh Giá mỗi ngày mà Chúa đã "hứa hẹn", càng giãy giụa TG càng nặng nề nhưng với Tình Yêu, với Chúa đồng hành TG sẽ nhẹ nhàng đi.
lit đã từng xưng cái tội KHÔNG CẢM THẤY YÊU CHÚA và một cha DCCT trấn an: Bồ con, con gặp gỡ hàng ngày, âu yếm săn sóc dỗ dành con nên con yêu là phải thôi; còn Chúa xa xôi trừu tượng quá dễ gì con yêu nổi. Lòng mến là ơn dưng không, phải kiên trì tha thiết xin mới được. Cứ làm theo ý Chúa: NGHE và GIỮ LỜI NGÀI cũng là yêu Chúa đó. Vậy đi nha. |
|
|
|
 |
-
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn