Việc chúng ta dành tháng Mười để tôn kính Đức Maria dưới tước hiệu “Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi” là nhờ lòng yêu mến của Đức Lêô XIII (1878-1903). Ngài rất có lòng mộ mến kinh Mân Côi và đã ra sức phục hồi tình hình phát triển của kinh nguyện này như trước kia.
Chúng ta hãy cám tạ Thiên Chúa cho thời đại chúng ta, khi mà kinh Mân Côi đã được hàng triệu người khắp thế giới hiểu biết, mộ mến và cầu nguyện bằng mọi ngôn ngữ.
Tháng Mười một lần nữa lại về… Ước chi đây dịp để chúng ta thực hiện lại hành vi tận hiến cho Đức Mẹ dưới tước hiệu “Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi.” Đức Mẹ sẽ rất hài lòng nếu chúng ta quyết tâm cầm trí và suy niệm lần chuỗi Mân Côi với tâm tình khiêm nhượng và vui tươi mỗi ngày, không những trong tháng này, mà còn mọi ngày trong cuộc đời chúng ta.