|
Cảm ơn bạn về sự quan tâm đến bài viết của tôi. Thành thực mà nói là tôi chỉ cố gắng sống theo tâm chính đạo là chính, chứ cũng không siêng năng kinh kệ, đảnh lễ như đúng theo bổn phận của 1 Phật tử như tôi cần có. Tôi cũng quan tâm đến vấn đề Tôn giáo nhưng chỉ ở góc độ kiến thức KHoa học như sự quan tâm đến tất cả các vấn đề khác trong xã hội. Vì vậy nếu phải chia sẻ thì tôi mới là người cần được lãnh hội Mặc dù tôi là 1 người khá duy vật, nhưng không thể phủ nhận rằng có những điều tôi không thể tìm được cách lý giải, ít nhất là chỉ lý giải đủ để thuyết phục mình thôi. Gia đình tôi gốc chỉ thờ phụng ông bà tổ tiên theo truyền thống Việt chứ cũng không phải Phật giáo gốc, nhưng tôi sinh ra và lớn lên cảm nhận như mang trong mình 1 cái duyên với Đạo, tôi lớn lên và trưởng thành dần, nhưng những gì mà tôi bây giờ gặp lại trong Phật pháp đều là những điều tôi từng tự lần tìm và trải nghiệm trước đây. Do đó, tôi cảm thấy mình may mắn vì ít nhất cái tâm trong tôi đã đi đúng hướng. Và cũng thành thực chia sẻ với bạn 1 câu chuyện khác, khá ngoài lề với chuyên mục này của tôi, mong rằng tất cả chúng ta , dù thuộc Tôn giáo nào thì cũng luôn hướng về 1 con đường chung của sự giải thoát và nên loại trừ tâm chấp ngã. Xin được vắn tắt câu chuyện như sau:
Mặc dù từ trước đến nay, cuộc đời tôi gần như gắn liền với Phật giáo, nhưng cũng đôi lần tôi gặp Thiên Chúa và Thánh Cha Giuse trong giấc mơ của mình. Có lẽ là khoảng 3 lần gì đó hoặc hơn, tôi không nhớ chính xác lắm. Lần đầu là khi tôi còn học cấp 2, nhưng dường như là chỉ nhìn thấy Chúa xuất hiện thế thôi. Rồi lần thứ 2 là cách đây khoảng chừng hơn 1 năm gì đó, lần này, Ngài lại trao cho tôi 1 mảnh giấy nhỏ màu vàng và cũng không nói gì.Tôi cũng không mở ra xem điều gì ghi trong đó, và khi tỉnh dậy, tôi chỉ cho đó là hiện tượng bình thường của sự phản ánh thế giới quan trong giấc mơ qua cơ chế hoạt động của não bộ vì hình ảnh Chúa là hình ảnh đã rất quen thuộc trong cuộc sống chúng ta, nên tôi cũng không tìm hiểu xem là bên Công giáo có gì liên quan đến điều tương tự đó hay không. Nhưng có lẽ việc gặp Thánh Cha Giuse trong giấc mơ ở lần thứ 3 là điều khiến tôi hơi ngạc nhiên. Vì quả thực từ trước đến giờ, hình ảnh mà tôi nhìn thấy nhiều nhất của đạo Công giáo là Chúa Giesu trên Thập giá và hình ảnh Đức mẹ Maria, và cũng chỉ thấy nhiều nhất vào mùa đại Lễ Noel, chứ ngày thường thì tôi chẳng bao giờ đi Nhà thờ , nên có thể nói tôi chẳng biết 1 vị Thánh nào thuộc Đạo Công giáo luôn ấy chứ. Vì thế, Thánh Giuse là hình ảnh gần như là chưa từng gặp trong tôi. Cho đến khi tôi gặp Ông trong giấc mơ của mình, tôi đã nhìn rất lâu đến nỗi nhớ được gần hết dáng hình và khuôn mặt. Tôi chỉ phỏng đoán đó là 1 vị Thánh Thần nào đó thuộc Công giáo thông qua trang phục và gương mặt. Để rồi chiều ngày hôm sau tôi quyết định nhờ 1 người bạn bên Công giáo dẫn tôi vào 1 nhà thờ gần đó tìm xem có vị Thánh nào như thế hay không, và tôi cũng rất ngạc nhiên khi nhận ra bức tượng bên trong nhà thờ là hình ảnh mà tôi đã gặp, và bạn tôi nói cho tôi Biết đó là Thánh cha Giuse. Trong tôi có đôi chút cảm xúc không hiểu được lúc ấy, rồi cũng lại 1 lần nữa không tìm được sự lý giải cho mình. Và theo Triết lý Phật pháp mà tôi được học, thì cách lý giải hợp lý nhất có lẽ chỉ là chữ "duyên". Tôi cảm thấy trong tôi rất nhiều những nặng nề cuộc sống, vẫn phải chạy theo nó vì những món nợ ân nghĩa với đời. Tôi thiết nghĩ mình chẳng thể nào mang trong mình 1 xứ mệnh cho riêng cành nào trong cội nguồn đức tin. Cho nên tôi chỉ giữ lại những giấc mơ ấy, cũng như những gì mà tôi đã được lãnh hội từ Phật giáo như 1 sự củng cố đức tin trong lòng mình để luôn tự răn dạy con người mình đi đúng hướng Chính đạo.
Điều mà tôi gửi đến các bạn qua bài viết này chỉ đơn giản là 1 thông điệp.
P/s: Và cũng rất thú vị vì được biết bạn, 1 người cũng mang tên Thánh là Giuse. |
|