Nữ Tì Thiên Chúa đã nói về vinh dự tương lai của mình. Bài ca của Mẹ Maria – bài Magnificat – là tổng hợp các ngợi ca từ quá khứ, đặc trưng cho nền văn chương phong phú của dân tộc Israel. Tuy nhiên, những ánh vinh quang của ngày Truyền Tin thật ngắn ngủi.
Bao nhiêu lần người thiếu nữ ấy ắt hẳn đã cảm thấy, như bao vị thánh khác – Lạy Chúa, chả trách sao Chúa lại có quá ít bạn hữu đến thế. Chúa không chiều chuộng họ. Nhìn thấy gương mặt Thánh Giuse thảng thốt và ưu phiền; thái độ khước từ của bằng hữu thân quyến; hành trình về Bêlem với những thiếu thốn của hang bò lừa; năm tháng ẩn khuất dưỡng nuôi người con thợ mộc, người được tiên báo sẽ làm Vua – biết bao nhiêu điều Đức Maria đã ấp ủ trong lòng!
Chúng ta thường yên trí rằng Đức Maria đã nhận chịu tất cả những khó khăn ấy hết sức dễ dàng, dù sao Mẹ cũng là Mẹ Thiên Chúa, không bao giờ phải lo lắng, bởi vì Mẹ đã biết mọi sự rồi đâu sẽ ra đấy, tốt đẹp. Mẹ Maria đã không biết. Mẹ đã tin!
… Alleluia!
Lm. Ralph Hartman
thay đổi nội dung bởi: Cỏ Lau, 06-10-2010 lúc 06:54 PM