Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Chủ đề: Thương lắm quê tôi

  1. #1
    lộc vừng đỏ's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioanbaotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 301
    Cám ơn
    1,635
    Được cám ơn 2,141 lần trong 293 bài viết

    Default Thương lắm quê tôi

    THƯƠNG LẮM QUÊ TÔI

    HÌNH MINH HỌA ( NGUỒN INTERNET)

    Thấy trời mưa nhiều. Đài báo có lũ lớn ở Hương Khê Hà-Tĩnh. Như vậy là Thổ Hoàng quê tôi cũng không thoát khỏi rồi, nghĩ mà thương quá.

    Tôi sinh ra ở Thổ Hoàng Tây Nguyên. Và thường được nghe người lớn nói chuyện. Thổ Hoàng ngoài Bắc (Hương Khê Hà-Tĩnh) được ví như "cái ao ngâm gỗ”. Chưa nắng đã khô, chưa mưa đã lụt. Những lúc như thế mùa màng thường mất trắng, nước ngập trắng đồng. Cái khổ cứ rình rập, cứ đeo đẳng mãi.
    Tôi chưa được chứng kiến lũ lụt, nhưng qua các phương tiện thông tin đại chúng thấy nó hoành hành khủng khiếp.
    Cầu mong cho mọi người biết kiên trì, biết phó thác và cậy trông nơi Thiên Chúa.
    Xin được chân thành với tiếng lòng: "thương quá quê tôi".


    HÌNH MINH HỌA ( NGUỒN INTERNET)


    thay đổi nội dung bởi: lộc vừng đỏ, 08-10-2010 lúc 11:57 AM
    Chữ ký của lộc vừng đỏ
    BÁCH NHẪN THÀNH KIM

  2. Có 10 người cám ơn lộc vừng đỏ vì bài này:


  3. #2
    lộc vừng đỏ's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioanbaotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 301
    Cám ơn
    1,635
    Được cám ơn 2,141 lần trong 293 bài viết

    Default






    “Từ hôm qua tới giờ hai mẹ con tôi phải nhịn đói, nước mỗi lúc một dâng lên, nóc nhà cách mặt nước gần 1 mét chưa biết phải làm thế nào”, chị Nguyễn Thị Lệ thôn 5 xã Phương Mỹ lo lắng.
    Gần hai ngày nhịn cơm, vừa nhận thùng mỳ ăn liền từ tay Chủ tịch UBND tỉnh, cháu Nguyễn Thị Nhật con chị Lệ, mở ngay gói mỳ ăn ngấu nghiến. “Cháu đói quá, cơm không có, phải hứng nước mưa để uống”, cháu Nhật kể.
    Thông tin bước đầu PV Tiền Phong nhận được, mực nước tại công trình thủy điện Hố Hô, huyện Hương Khê đang bắt đầu rút. Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết, nếu mực nước tiếp tục dâng, thủy điện Hố Hô sẽ bị vỡ, hơn một nửa số dân huyện Hương Khê bị chìm trong biển nước.


    TRÍCH
    Minh Thùy ( Tiền Phong Oline)

    (Giáo xứ Thổ Hoàng Thuộc Xã Phương Mỹ)
    Chữ ký của lộc vừng đỏ
    BÁCH NHẪN THÀNH KIM

  4. Có 8 người cám ơn lộc vừng đỏ vì bài này:


  5. #3
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,475
    Cám ơn
    9,570
    Được cám ơn 28,345 lần trong 5,379 bài viết

    Default

    MẸ NGÀN SÂU ƠI! CẢ MỘT ĐỜI MẸ CƠ CỰC VÌ MƯA BÃO, VÌ LŨ LỤT, KHÔNG BIẾT MẸ CÓ CÒN NƯỚC MẮT ĐỂ KHÓC CHO ĐÀN CON CỦA MẸ...
    ÔI NGƯỜI MẸ NGÀN SÂU KIÊN CƯỜNG VÀ DỊU HIỀN CỦA CON, CON YÊU KÍNH MẸ, CON NHỚ MẸ, CON VAN XIN MẸ HÃY THƯƠNG TIẾP TỤC GIÚP ĐÀN CON CỦA MẸ VƯỢT QUA MỌI GIAN NAN TRONG CƠN LŨ LỤT NẦY.....

    NGƯỜI THỔ HOÀNG CẢ NƯỚC ƠI! XIN HÃY DÀNH MỘT PHÚT HƯỚNG VỀ NGƯỜI MẸ YÊU QUÝ, RỒI CẦU NGUYỆN CHO MẸ VÀ CHO ĐÀN CON CỦA MẸ CÒN Ở LẠI BÚ SỮA MẸ NGÀN SÂU...
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  6. Có 5 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  7. #4
    lộc vừng đỏ's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioanbaotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 301
    Cám ơn
    1,635
    Được cám ơn 2,141 lần trong 293 bài viết

    Default


    st
    Chữ ký của lộc vừng đỏ
    BÁCH NHẪN THÀNH KIM

  8. Có 4 người cám ơn lộc vừng đỏ vì bài này:


  9. #5
    vondan_123's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Giu se
    Giới tính: Nam
    Đến từ: THổ Hoàng
    Bài gởi: 55
    Cám ơn
    291
    Được cám ơn 220 lần trong 50 bài viết

    Default

    Cầu Xin Chúa Và Đức Mẹ cho cơn bão mau qua đi để moị người, không chỉ ở GX Thổ Hoàng mà các bà con trong vùng lũ được tai qua nạn khỏi, trở lại cuộc sống thanh bình.
    Chữ ký của vondan_123
    :read:Hãy để cho người chết đi tìm sự bất tử trong danh vọng

    và những người sống đi tìm sự bất tử trong tình yêu.

  10. Có 5 người cám ơn vondan_123 vì bài này:


  11. #6
    lộc vừng đỏ's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioanbaotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 301
    Cám ơn
    1,635
    Được cám ơn 2,141 lần trong 293 bài viết

    Default

    Quảng Bình: Lũ "nuốt chửng" 6/7 huyện, những tiếng kêu thống thiết trong cơn hồng thủy
    Thứ năm, 07 Tháng 10 2010 09:54 | | |



    Tính đến sáng nay (05.10), nước lũ đã dâng trắng khắp 6/7 huyện ở Quảng Bình gồm Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Trạch, Lệ Thủy, Quảng Ninh, với hơn 35.000 hộ dân đang chìm sâu trong nước lũ. Số người chết đã tăng lên con số 11, và vẫn còn 200 tàu chưa vào được đất liền. Đã có 11 tàu bị nạn trên đường vào đất liền, số thương vong chưa được xác định. Quốc lộ 1A đi qua tỉnh Quảng Bình bị tắc nghẽn nhiều đoạn từ các xã thuộc huyện Lệ Thủy đến thành phố Đồng Hới.
    Lúc 10 giờ sáng nay, tại khu vực cầu Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, khoảng 1.000 xe ô tô phải đỗ lại chờ nước rút, nhà dân đang bị ngập sâu từ 2-3m. Hàng nghìn hành khách đang mắc kẹt tại các ga từ Đồng Hới đến Huế.
    Nguồn thức ăn dự trữ của các hộ gia đình hầu như đã cạn kiệt, cuộc sống ở đây đang tận đáy cơ cực. Các cụ già tại đây cho biết đây là đỉnh lũ ngang ngửa lũ lịch sử năm 1985 và 1993.

    Tại Giáo hạt Hướng Phương, do nước từ nguồn sông Son dâng nhanh khiến hầu hết các Giáo xứ đang trong tình trạng bị cô lập. Tại hạt Đồng Troóc và Hòa Ninh cũng trong tình trạng tương tự. Hàng ngàn gia súc, gia cầm chết trôi và một khu chợ lớn tại đây đã bị lũ cuốn sạch mọi thứ, đoạn đường 30km từ Đèo Ngang đến Ba Đồn đang bị kẹt trong biển nước.
    Tính đến chiều nay, lũ các sông Hà Tĩnh, Quảng Bình đều vượt báo động 3, mức báo động nguy hiểm nhất. Mức độ ngập lụt tiếp tục tăng. Toàn vùng bị ảnh hưởng lũ lụt đã có 27 người chết, 3 người mất tích. Trong đó Quảng Bình 11 người chết, 1 người mất tích. Theo dự báo khí tượng thủy văn trung ương, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với đới gió Đông Bắc mạnh nên các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa, một số nơi mưa to. Tình trạng ngập sâu ở vùng trũng, hạ lưu sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) và các sông ở Quảng Bình vẫn còn tiếp diễn.




    Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ:

    Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Vinh
    Giám đốc Caritas Giáo phận Vinh
    Địa chỉ: Giáo xứ Văn Hạnh
    Xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
    Điện thoại: 0933.181.654
    Email: caritasvinh@gmail.com
    Jos. Minh Quân (tổng hợp)
    Nguồn: Giáo phận Vinh Online
    Chữ ký của lộc vừng đỏ
    BÁCH NHẪN THÀNH KIM

  12. Có 6 người cám ơn lộc vừng đỏ vì bài này:


  13. #7
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,475
    Cám ơn
    9,570
    Được cám ơn 28,345 lần trong 5,379 bài viết

    Default

    Hình ảnh cứu trợ tại Hương Khê ngày 19/10/2010
    Hình ảnh DCCT Cửa Lò Cứu trợ cơn lũ lịch sử tại Hà Tĩnh




























    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  14. Được cám ơn bởi:


  15. #8
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,475
    Cám ơn
    9,570
    Được cám ơn 28,345 lần trong 5,379 bài viết

    Default

    Một số hình ảnh mới nhất về cơn lũ tại Hà Tĩnh:
    hình ảnh tại Hương Khê
    Nước lũ đang rút dần, lộ ra những nóc nhà bị nhấn chìm hoàn toàn trong những ngày qua.

    Hình ảnh tại giáo xứ Tri Bản, Hương Khê, Hà Tĩnh



































    Hình ảnh cung cấp bởi Lm. Phan Tuấn Hồng và phó tế Lê Khánh Huyền, DCCT.


    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  16. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com