Ngày 8 tháng 10

Đức Mẹ Những Món Quà – Avignon

Ngay từ lúc được đầu thai, Đức Maria được trang điểm bằng thánh sủng. Sứ thần chào kính, “kính chào Đầy Ơn Phúc,” tức là Đức Maria đầy tràn tất cả sự diễm lệ làm mê đắm Thiên Chúa và hấp dẫn tình yêu.

Đức Maria có biết mình được đầu thai vô nhiễm hay không? Rất có thể Mẹ không biết điều ấy cho đến khi được sứ thần Gabriel chào kính. Vì không vướng mắc nguyên tội, nên Đức Maria không có nhục dục bên trong. Bên ngoài, như mọi người khác, Đức Maria cũng cảm thấy những hướng chiều ban đầu đưa đến bất nhẫn hoặc ước muốn, nhưng tất cả đều lập tức bị ơn Chúa dập tắt. Thiên Chúa yêu mến Đức Maria – không gì có thể sánh được.

Cho dù biết mình được vô nhiễm tội đi nữa, Đức Maria vẫn xa lánh cả những dịp tội nhỏ mọn nhất kẻo làm hoen ố vẻ đẹp của linh hồn Mẹ. Ngỡ ngàng trước sứ điệp của tổng thần Gabriel, Đức Maria đã khiêm tốn ca ngợi sự chọn lựa đầy yêu thương của Thiên Chúa đã cho Mẹ được làm Mẹ Người.

… Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria hãy hỉ hoan khoái lạc;

Joseph A. Vaughan, S.J.