Chào tất cả anh chị em! hôm nay con mới nhận được tin người nhà của con ( là Bác ruột con ) đang hấp hối, bác con bị bệnh đã lâu nhưng nhờ ơn chúa cũng dần khỏe lại nhưng không hiểu sao hôm nay lại ốm nặng hơn. Đang chờ Cha Xứ Xức Dầu không biết là có qua được không nữa, con cũng muốn về nhưng vì điều kiện học xa nhà lại chuẩn bị thi nữa nên chưa về được. Con cũng không biết nên làm sao nữa nên con rất mong được tất cả anh chị em cùng cầu nguyện với con cho Bác ấy được khỏe lại để ít ra con về cũng có cơ hội được gặp Bác một lần cuối là con cũng mãn nguyện.
Cúi xin Chúa thương lắng nghe lời chúng con nài xin. Xin Chúa thương cho lời ước nguyện của bạn ngocson60n được toại nguyện. Xin Cha chữa lành, ban bình an cho Bác và gia đình bạn ngocson60n.