Lòng sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria đã xuất hiện từ những thời kỳ đầu trong Giáo Hội. Thánh Jerome nói, “Có bao nhiêu thương tích đau thương trên thân xác Chúa Giêsu, thì cũng có bấy nhiêu vết thương xé nát Trái Tim Mẹ Maria.” Thánh Augustine nói, “Quan hệ mẫu tử có lẽ chẳng đem lại lợi ích gì cho Đức Maria nếu như trước tiên Mẹ không cưu mang Chúa Giêsu trong tâm hồn.”
Thánh Gioan Vianney cho chúng ta một hình ảnh tuyệt vời để suy niệm và một an ủi lớn lao khi viết rằng, “Trái Tim Mẹ Maria yêu thương chúng ta tha thiết đến độ mọi trái tim của các bà mẹ trên trần gian hợp một cũng không sánh được.”
Giờ suy niệm của chúng ta nên tập trung vào chủ điểm Đức Maria đã làm thỏa lòng Thiên Chúa như thế nào qua việc hoàn toàn thuận theo thánh ý Chúa; và qua đó, tấm gương của Mẹ có thể giúp được những gì cho chúng ta khi chúng ta cũng được mời gọi hãy suy phục thánh ý Thiên Chúa trong cuộc sống. Đời sống anh hùng thầm lặng của Đức Maria là một sản nghiệp quí giá cho nhân loại mọi thời, mọi nơi, và mọi hoàn cảnh.