Trong cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha vào cuối thập niên 1930, cuối cùng các lực lượng Kitô Giáo cũng chiếm được Bourges, và một thánh lễ tạ ơn đã được cử hành. Để bày tỏ sự trân trọng, đức Tổng Giám Mục đã trao triều thiên cẩn ngọc quí từ bức tượng Đức Mẹ cho vị tướng chiến thắng. Khi tiếp nhận triều thiên, ông tướng đã phát biểu: “Tôi sẽ đổi triều thiên này bằng một triều thiên khác quí giá hơn.” Sau đó, ông đã thu thập những viên đạn được lấy ra từ thân thể các binh sĩ tử trận và làm thành một triều thiên. Ngày nay, bức tượng Đức Mẹ tại nhà thờ chính tòa vẫn đang đội triều thiên ấy.
Những ai có lòng sùng kính Đức Mẹ có thể liên hệ đến sự kiện này. Ở đây, Nữ Vương chúng ta đội một triều thiên bằng mồ hôi, nước mắt và máu đào của những môn đệ của Mẹ.
Đây là hình thức sùng kính được Đức Maria khởi hứng và thưởng công. Chúng ta có thể làm một triều thiên để kính dâng Mẹ từ chất liệu cuộc sống thường ngày của chúng ta.