Chúa ơi! con muốn đi theo Ngài trên con đường tận hiến |
||
Chúa ơi! con muốn đi theo Ngài trên con đường tận hiến |
||
thay đổi nội dung bởi: bekinhcan0612, 15-08-2010 lúc 04:46 PM
Chúa ơi! |
||
Con muốn yêu Ngài thêm chút nữa... |
||
Chúa ơi! con muốn được hết bệnh |
||
con muốn....muốn những gì Chúa muốn nơi con. |
||
Con muốn vững tin...con không muốn mất ơn gọi bởi những thử thách đâu Chúa à.Xin cho con được gần Chúa và yêu Chúa chút thôi... |
||
nào Linh , mình sẽ cầu nguyện cho bạn , ước gì có chủng viện nào nhận tốt nghiệp THCS chứ không cần Đại Học , mình sẽ đăng kí liền |
||
Con muốn thay đổi cái "tôi" của mình.....Chúa ơi! |
||
LAY CHUA XIN CHUA BAN CHO CON BIET NHAN RA THANH Y CHUA.VA THUC THI THEO Y NGAI MUON |
||
Chúa ơi! con muốn chuyến du lịch Đại Nam của D* được bình an.....Amen |
||
con muốn được cùng đi với Chúa |
||
Con muốn cho D* được trở lại như xưa,...xin Ngài đừng để D* chán..rồi D* nãn...xin Ngài ban thật nhiều sức mạnh,...thật nhiều sức sống cho D*.... |
||
|
||
Chúa ơi! Con muốn được tận hiến cho Chúa, được theo Chúa đến Đồi Calvê, muốn cùng vác Thánh giá với Chúa, cuối cùng, con muốn con thuộc trọn về Chúa và Chúa thuộc trọn về con luôn luôn.Amen!(^_^) |
||
chuá mới chỉ gọi thui bạn ơi, cố lên nhan, à ko, ko được cố, phải thật sự hạnh phúc, tu là ko có cố, hiện tại bạn đã sống trong dòng chưa, mình nói đây ko phải là để bạn nản, nhưng là người đi trước, chỉ khi vào dòng thì đó mới thực sự là thập giá đó, ai cũng là con người, cũng có những sai lầm, những xấu xa rất... người, lúc đó chỉ còn mình với chúa thui bạn ơi, tới lúc đó, hy vọng bạn sẽ vẫn ở trên đồi giavê với chuá, chứ đừng nản mà lăn xuống đồi nha |
||
Con muốn trở lại cái tôi lúc xưa...Con muốn mình không ngại ngùng hay lãng tránh khj gặp D* |
||
Con muốn được yêu thương... |
||
lạy chúa con muốn có tiền $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ |
||
Lạy Chúa, con muốn tiền vừa đủ xài, còn tình vừa đầy tim, Chúa ơi! |
||
lạy chúa con muốn có lòng tin vào ngài ngày càng vững vàng hơn |
||
lạy Chuá, con muốn con thật sự hết mình trong công việc, và làm việc vì cái tâm , chứ không phải đồng tiền. Amen |
||
Con chỉ vào đây để cảm ơn thôi, con chẳng muốn gì cả... |
||
Con muốn chuyến du lịch của Ca Đoàn con tối nay được Bình An. |
||
con muốn thì ...? quá trùi luôn |
||
Con muốn hôm nay là một ngày hạnh phúc tuyệt vời. |
||
"xin Ngai doi thuong con .Lay Chua la Thien Chua cua Con" |
||
chúa ơi, thật sự con đã mất ơn gọi rồi, đường con đi bây giờ mệt mỏi rã rời quá, con đã mất tiếng gọi yêu thương của Ngài dành cho con, con không đủ dũng khí để bước tiếp được, con dừng lại đây, vì theo Ngài con ko hạnh phúc, con muốn đấu tranh với chính mình, ngã thì đứng dậy, nhưng ko thể, con chán nản và thất vọng vào con đường mình chọn. Rốt cuộc, con sai ở đâu khi chọn chúa, con nghĩ là ở đức tin, dù nó bé như hạt cải thôi, nó cũng vực dậy cả một đế chế hồ nghi trong con, có lẽ con đã sai khi chọn Ngài, chúa ơi, xin tiếp tục đồng hành cùng con, xin đừng bỏ rơi con |
||
|
||
Con muốn là Thiên Thần của Chúa.... |
||
Chúa ơi...con muốn rất nhiều...nói tóm lại là con không biết con muốn gì nữa... |
||
có lẽ mọi điều tốt lành thì ai cũng muốn cả. nhưng lạy Chúa con chỉ muốn chiếm đoạt cành thiên tuế với bất cứ giá nào, nếu không bằng máu thì củng phải bằng tình yêu. |
||
Chua' oi!con muo^n Chua' ngu trong long' con luo^n mai~ |
||
Con muốn được nhìn thấy người con yêu luôn vui và hạnh phúc...mặc dù niềm vui và hạnh phúc không phải là con mang lại cho người con yêu.Nhưng con đã cảm thấy rất vui và h/p khi thấy người ta luôn vui với những gì mà người khác đem đến.:12: |
||
Lạy Chúa, con thật sự không muốn bước tiếp con đường con đã chọn, xin Chúa hãy giải cứu con..... Lạy Chúa, con ngàn lời cầu xin Ngài hãy giúp con. con tạ ơn Ngài |
||
하나님, 난 어떡해요? 너무 지쳤어요. |
||
thay đổi nội dung bởi: YounMi, 30-08-2010 lúc 03:37 PM
Chúa ơi d khấn lại rồi..nhưng con chỉ muốn d không có bài sai. |
||
Chúa ơi! chị Duyên... sau lần chữa bệnh này, con ko muốn gọi là chị nữa |
||
Chúa ơi, |
||
Chúa ơi, |
||
Chúa ơi, con muốn không ai bị tổn thương bởi con...trong số đó có cả Chúa nữa ... |
||
Cha ơi!................. |
||