Ôi! cái cuộc sống này. |
||
Ôi! cái cuộc sống này. |
||
Để hòa nhập sự khác biệt, |
||
" Không ai nghèo đến nỗi không có gì để cho đi |
||
thay đổi nội dung bởi: 1hatcat, 17-06-2014 lúc 11:41 AM
Đôi khi |
||
Cảm ơn Chúa đã gửi đến cho con quyển sách nhỏ của Thánh Têrêsa nhỏ qua Cha Lộc Bảo. |
||
Phần chia sẻ lời Chúa hôm nay đọng lại trong tâm hồn con con một câu " Ai ở lại trong tình yêu thì Thiên Chúa ở lại trong người đó, và người đó ở lại trong Thiên Chúa" |
||
Đừng than phiền |
||
Hôm nay được một người bạn chia sẻ cho chúng con về cách đọc kinh thánh: |
||
Hôm nay lễ kính Thánh ToMa con cảm nhận Chúa nhắc nhở con :" Phúc thay những ai không thấy mà tin". |
||
Chúa ơi! |
||
Chúa ơi! Hôm nay con nhớ 1 câu trong một đoạn rất dài Chúa nói với con. |
||
Ôi Lậy Chúa! |
||
1. Khi nhìn về Chúa con chỉ là một đứa trẻ mù lòa |
||
Chúa đã sống lại - Chúa đang sống và đang sống cùng ta. |
||
Đi tu là từ bỏ hay đi đón nhận? |
||
EMANUEL - THIÊN CHÚA Ở CÙNG CON - THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA - THIÊN CHÚA ĐANG Ở ĐÂY - |
||
Lạy Chúa, xin cho con được gắn kết với Chúa như cành nho với cây nho. Để Chúa nghĩ và hành động nơi con. Vì lạy Chúa tự con., con không nghĩ được gì và cũng không biết làm gì? . Con yêu mến CHúa xin Người thương xót con. |
||
Lậy Chúa của con! |
||