Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
Trang 8/18 đầuđầu ... 678910 ... cuốicuối
kết quả từ 281 tới 320 trên 913

Chủ đề: Hát nối chữ

Hybrid View

  1. #1
    Guilenguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tp.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,955
    Cám ơn
    2,525
    Được cám ơn 11,393 lần trong 2,014 bài viết

    Wink

    Trích Nguyên văn bởi saphira View Post
    Đừng lo, đừng lo gì ngày mai.Hãy lo đi tìm nước Chúa.Chính Chúa, Người sẽ ban cho ta...
    (Đừng lo ngày mai-Mi Trầm)
    Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường.
    Chữ ký của Guilenguyen


  2. Có 6 người cám ơn Guilenguyen vì bài này:


  3. #2
    saphira
    Khách viếng
    saphira's Avatar

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Guilenguyen View Post
    Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường.
    Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời.Đâu có lòng từ bi, là đấy có ân sủng Người...
    (Đâu có tình yêu thương_Vinh Hạnh)

  4. Có 2 người cám ơn saphira vì bài này:


  5. #3
    minh hue's Avatar

    Tuổi: 38
    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 418
    Cám ơn
    1,911
    Được cám ơn 1,146 lần trong 316 bài viết

    Default

    Ngồi nơi đây nhớ thương một người...

  6. Có 3 người cám ơn minh hue vì bài này:


  7. #4
    Guilenguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tp.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,955
    Cám ơn
    2,525
    Được cám ơn 11,393 lần trong 2,014 bài viết

    Talking

    Trích Nguyên văn bởi minh hue View Post
    Ngồi nơi đây nhớ thương một người...
    Nha Trang ngày về, mình tôi trên bãi khuya.
    Chữ ký của Guilenguyen


  8. Có 6 người cám ơn Guilenguyen vì bài này:


  9. #5
    quynhchi's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 50
    Cám ơn
    65
    Được cám ơn 97 lần trong 43 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi minh hue View Post
    Ngồi nơi đây nhớ thương một người...
    Ngày ta yêu nhau mùa thu đến có lá thu rơi đôi ta bước bên nhau không nói năng chi Tim yêu chứa chan...

  10. Có 2 người cám ơn quynhchi vì bài này:


  11. #6
    Guilenguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tp.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,955
    Cám ơn
    2,525
    Được cám ơn 11,393 lần trong 2,014 bài viết

    Talking

    Trích Nguyên văn bởi quynhchi View Post
    Ngày ta yêu nhau mùa thu đến có lá thu rơi đôi ta bước bên nhau không nói năng chi Tim yêu chứa chan...
    Con sẽ là mùa xuân của mẹ, con sẽ là màu nắng của cha.
    Chữ ký của Guilenguyen


  12. Có 6 người cám ơn Guilenguyen vì bài này:


  13. #7
    saphira
    Khách viếng
    saphira's Avatar

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Guilenguyen View Post
    Con sẽ là mùa xuân của mẹ, con sẽ là màu nắng của cha.
    Chúa đã yêu con, tình Chúa ôi quá bao la, muôn tháng năm qua không chút phôi pha...
    (Chúa đã yêu_Kim Long)

  14. Có 3 người cám ơn saphira vì bài này:


  15. #8
    Guilenguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tp.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,955
    Cám ơn
    2,525
    Được cám ơn 11,393 lần trong 2,014 bài viết

    Arrow

    Trích Nguyên văn bởi saphira View Post
    Chúa đã yêu con, tình Chúa ôi quá bao la, muôn tháng năm qua không chút phôi pha...
    (Chúa đã yêu_Kim Long)
    Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi, rồi trong mưa gió biết ai vỗ về.
    Chữ ký của Guilenguyen


  16. Có 6 người cám ơn Guilenguyen vì bài này:


  17. #9
    anhtuan294's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: phanxicô asidi
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bảo Lộc
    Bài gởi: 10
    Cám ơn
    131
    Được cám ơn 45 lần trong 10 bài viết

    Default

    Kìa trên bầu trời cao cao, có ánh sao soi rạng ngời...
    Chữ ký của anhtuan294
    Hãy ký thác việc bạn làm cho Chúa, Dự tính của bạn ắt sẽ thành công.

  18. Có 2 người cám ơn anhtuan294 vì bài này:


  19. #10
    Guilenguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tp.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,955
    Cám ơn
    2,525
    Được cám ơn 11,393 lần trong 2,014 bài viết

    Thumbs up

    Trích Nguyên văn bởi anhtuan294 View Post
    Kìa trên bầu trời cao cao, có ánh sao soi rạng ngời...
    Năm ngón tay em thon ngọc ngà, xoay vòng đời ta đến tìm nhau.
    (Trên Những Niềm Đau)
    Chữ ký của Guilenguyen


  20. Có 6 người cám ơn Guilenguyen vì bài này:


  21. #11
    saphira
    Khách viếng
    saphira's Avatar

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Guilenguyen View Post
    Năm ngón tay em thon ngọc ngà, xoay vòng đời ta đến tìm nhau.
    (Trên Những Niềm Đau)
    Như hạt miến chịu nát tan, làm thành tấm bánh trắng tiến dâng lân bàn thánh....
    (Như hạt miến-Thành Tâm)

  22. Có 3 người cám ơn saphira vì bài này:


  23. #12
    bien doi doi con chua oi's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: miaria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: an bình
    Bài gởi: 11
    Cám ơn
    17
    Được cám ơn 60 lần trong 11 bài viết

    Default

    vì con chưa yêu ngài nên thập giá còn nặng vai
    Chữ ký của bien doi doi con chua oi
    từ đây chúa ơi chúa chính là gia nghiệp củacon chúa chính là tất cả đới con mọi sự con thuộc về chúa vĩnh viễn con thuộc về chúa

  24. Có 3 người cám ơn bien doi doi con chua oi vì bài này:


  25. #13
    minh hue's Avatar

    Tuổi: 38
    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 418
    Cám ơn
    1,911
    Được cám ơn 1,146 lần trong 316 bài viết

    Default

    Vì Lạy Chúa con luôn tin yêu dù băn khoăn ......... K đi hihi

  26. Có 2 người cám ơn minh hue vì bài này:


  27. #14
    Guilenguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tp.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,955
    Cám ơn
    2,525
    Được cám ơn 11,393 lần trong 2,014 bài viết

    Talking

    Trích Nguyên văn bởi minh hue View Post
    Vì Lạy Chúa con luôn tin yêu dù băn khoăn ......... K đi hihi
    Không, không, không bao giờ không bao giờ yêu anh nữa. :icon1:
    Chữ ký của Guilenguyen


  28. Có 6 người cám ơn Guilenguyen vì bài này:


  29. #15
    Ngoc Lan's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Viet Nam
    Bài gởi: 63
    Cám ơn
    40
    Được cám ơn 186 lần trong 59 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi minh hue View Post
    Vì Lạy Chúa con luôn tin yêu dù băn khoăn ......... K đi hihi
    Kìa bà nào đang tiến lên như rạng đông. Đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời...

  30. Có 6 người cám ơn Ngoc Lan vì bài này:


  31. #16
    Guilenguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tp.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,955
    Cám ơn
    2,525
    Được cám ơn 11,393 lần trong 2,014 bài viết

    Thumbs up

    Trích Nguyên văn bởi Ngoc Lan View Post
    Kìa bà nào đang tiến lên như rạng đông. Đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời...
    Tình chỉ là giấc mơ thôi, nào ai đến trong mơ hoài
    Chữ ký của Guilenguyen


  32. Có 6 người cám ơn Guilenguyen vì bài này:


  33. #17
    Ngoc Lan's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Viet Nam
    Bài gởi: 63
    Cám ơn
    40
    Được cám ơn 186 lần trong 59 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Guilenguyen View Post
    Tình chỉ là giấc mơ thôi, nào ai đến trong mơ hoài
    Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa.

  34. Có 4 người cám ơn Ngoc Lan vì bài này:


  35. #18
    Guilenguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tp.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,955
    Cám ơn
    2,525
    Được cám ơn 11,393 lần trong 2,014 bài viết

    Talking

    Trích Nguyên văn bởi Ngoc Lan View Post
    Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa.
    Mưa trên phố ngày xưa, lời yêu đương thì thầm trong mưa.
    Chữ ký của Guilenguyen


  36. Có 6 người cám ơn Guilenguyen vì bài này:


  37. #19
    Anna-Maria Hoàng Dung
    Khách viếng
    Anna-Maria Hoàng Dung's Avatar

    Default

    Nào cùng nhau cất tiếng tung hô, ngợi khen Thiên Chúa ba Ngôi, màu nhiệm cao quý, cao siêu huyền vi...

  38. Có 2 người cám ơn Anna-Maria Hoàng Dung vì bài này:


  39. #20
    saphira
    Khách viếng
    saphira's Avatar

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Anna-Maria Hoàng Dung View Post
    Nào cùng nhau cất tiếng tung hô, ngợi khen Thiên Chúa ba Ngôi, màu nhiệm cao quý, cao siêu huyền vi...
    Về đi, hãy mau về đi, làm hoà với người anh em, rồi đến đến dâng của lễ, ta sẽ đoái thương nhận lời....
    (Về đi_Mi Trầm)

  40. Có 3 người cám ơn saphira vì bài này:


  41. #21
    Guilenguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tp.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,955
    Cám ơn
    2,525
    Được cám ơn 11,393 lần trong 2,014 bài viết

    Thumbs up

    Trích Nguyên văn bởi saphira View Post
    Về đi, hãy mau về đi, làm hoà với người anh em, rồi đến đến dâng của lễ, ta sẽ đoái thương nhận lời....
    (Về đi_Mi Trầm)
    Lời nào gian dối cũng xin qua rồi, để lỡ ngày sau khi ta cần nhau.
    Chữ ký của Guilenguyen


  42. Có 5 người cám ơn Guilenguyen vì bài này:


  43. #22
    saphira
    Khách viếng
    saphira's Avatar

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Guilenguyen View Post
    Lời nào gian dối cũng xin qua rồi, để lỡ ngày sau khi ta cần nhau.
    Nào cảm tạ Chúa vì Chúa rất nhân từ.Trọn một tình thương Ngài đã ban cho đời. Nhà Is-ra-en ơi, tấu lên đi bài ca. Ngàn đời người yêu thương, Chúa yêu thương nhân loại....
    (Khải hoàn ca_Nguyễn Duy)

  44. Có 2 người cám ơn saphira vì bài này:


  45. #23
    Guilenguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tp.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,955
    Cám ơn
    2,525
    Được cám ơn 11,393 lần trong 2,014 bài viết

    Wink

    Trích Nguyên văn bởi saphira View Post
    Nào cảm tạ Chúa vì Chúa rất nhân từ.Trọn một tình thương Ngài đã ban cho đời. Nhà Is-ra-en ơi, tấu lên đi bài ca. Ngàn đời người yêu thương, Chúa yêu thương nhân loại....
    (Khải hoàn ca_Nguyễn Duy)
    Lệ tình rơi ướt tháng ngày nhớ mong....
    Chữ ký của Guilenguyen


  46. Có 6 người cám ơn Guilenguyen vì bài này:


  47. #24
    Guilenguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tp.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,955
    Cám ơn
    2,525
    Được cám ơn 11,393 lần trong 2,014 bài viết

    Arrow

    Trích Nguyên văn bởi Anna-Maria Hoàng Dung View Post
    Nào cùng nhau cất tiếng tung hô, ngợi khen Thiên Chúa ba Ngôi, màu nhiệm cao quý, cao siêu huyền vi...
    Vút phi lao gió thổi trên bờ. Buồm vươn cánh vượt sóng ra ngoài khơi.
    Chữ ký của Guilenguyen


  48. Có 5 người cám ơn Guilenguyen vì bài này:


  49. #25
    Nguyên Xuân's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: xứ Thịnh Liệt - Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 653
    Cám ơn
    2,400
    Được cám ơn 1,800 lần trong 508 bài viết

    Default

    Mẹ là Nữ Vương
    Trên trời dưới thế
    Chữ ký của Nguyên Xuân
    Chúa ơi, con muốn trò chuyện với Chúa. Chúa add nick con nghe. '(^_^)'
    OH MY GOD! I LOVE YOU!

    Mời ACE ghé thăm

  50. Có 3 người cám ơn Nguyên Xuân vì bài này:


  51. #26
    Guilenguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tp.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,955
    Cám ơn
    2,525
    Được cám ơn 11,393 lần trong 2,014 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Nguyên Xuân View Post
    Mẹ là Nữ Vương
    Trên trời dưới thế
    Trên con đường về mà vắng bóng Mẹ. Con biết cậy vào ai, biết nương nhờ ai.
    Chữ ký của Guilenguyen


  52. Có 6 người cám ơn Guilenguyen vì bài này:


  53. #27
    Quang Hưng's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Joseph (Giuse)
    Giới tính: Nam
    Đến từ: ♪ «Tp» Vũñ§ Tàu ♪
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 109
    Cám ơn
    84
    Được cám ơn 437 lần trong 99 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Guilenguyen View Post
    Trên con đường về mà vắng bóng Mẹ. Con biết cậy vào ai, biết nương nhờ ai.
    A ! có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng ... chữ T nè !
    Chữ ký của Quang Hưng
    Tiểu Dê
    Trung Hưng Nhân Huệ

    Chào Khách Chúc sức khỏe , và an lành nhé .... !

  54. Được cám ơn bởi:


  55. #28
    Ngoc Lan's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Viet Nam
    Bài gởi: 63
    Cám ơn
    40
    Được cám ơn 186 lần trong 59 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi kẹo ngọt View Post
    A ! có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng ... chữ T nè !
    Tình ngỡ đã quên đi như lòng cố lạnh lùng
    (Tình ngỡ - Trịnh Công Sơn)

  56. Có 2 người cám ơn Ngoc Lan vì bài này:


  57. #29
    Guilenguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tp.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,955
    Cám ơn
    2,525
    Được cám ơn 11,393 lần trong 2,014 bài viết

    Talking

    Trích Nguyên văn bởi Ngoc Lan View Post
    Tình ngỡ đã quên đi như lòng cố lạnh lùng
    (Tình ngỡ - Trịnh Công Sơn)
    Lạy Chúa phúc cho ai ngự nơi nhà Chúa, họ sẽ khen ngợi Chúa đến muôn đời.
    Chữ ký của Guilenguyen


  58. Có 6 người cám ơn Guilenguyen vì bài này:


  59. #30
    Guilenguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tp.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,955
    Cám ơn
    2,525
    Được cám ơn 11,393 lần trong 2,014 bài viết

    Talking

    Trích Nguyên văn bởi kẹo ngọt View Post
    A ! có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng ... chữ T nè !
    Ta đi trong muôn ánh sao vàng rừng cờ tung bay.
    Chữ ký của Guilenguyen


  60. Có 6 người cám ơn Guilenguyen vì bài này:


  61. #31
    Ngoc Lan's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Viet Nam
    Bài gởi: 63
    Cám ơn
    40
    Được cám ơn 186 lần trong 59 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Guilenguyen View Post
    Ta đi trong muôn ánh sao vàng rừng cờ tung bay.
    Bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa. Vẫn tóc mây bay và môi hồng thắm

  62. Có 2 người cám ơn Ngoc Lan vì bài này:


  63. #32
    Ngoc Lan's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Viet Nam
    Bài gởi: 63
    Cám ơn
    40
    Được cám ơn 186 lần trong 59 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Guilenguyen View Post
    Trên con đường về mà vắng bóng Mẹ. Con biết cậy vào ai, biết nương nhờ ai.
    Ai đem con sáo sang sông. Cho sáo sổ lồng, sổ lồng bay xa...(Chữ x)

  64. Có 4 người cám ơn Ngoc Lan vì bài này:


  65. #33
    Guilenguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tp.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,955
    Cám ơn
    2,525
    Được cám ơn 11,393 lần trong 2,014 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Ngoc Lan View Post
    Ai đem con sáo sang sông. Cho sáo sổ lồng, sổ lồng bay xa...(Chữ x)
    Xuân đã đến rồi gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời.
    Chữ ký của Guilenguyen


  66. Có 6 người cám ơn Guilenguyen vì bài này:


  67. #34
    Anna-Maria Hoàng Dung
    Khách viếng
    Anna-Maria Hoàng Dung's Avatar

    Default

    Reo vang lên hát mừng này khắp chúng sinh, cho không gian vang dội muôn lời kính mến...

  68. Có 3 người cám ơn Anna-Maria Hoàng Dung vì bài này:


  69. #35
    Guilenguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tp.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,955
    Cám ơn
    2,525
    Được cám ơn 11,393 lần trong 2,014 bài viết

    Talking

    Trích Nguyên văn bởi Anna-Maria Hoàng Dung View Post
    Reo vang lên hát mừng này khắp chúng sinh, cho không gian vang dội muôn lời kính mến...
    Mẹ ơi đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.
    Chữ ký của Guilenguyen


  70. Có 6 người cám ơn Guilenguyen vì bài này:


  71. #36
    Tim's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nơi bình yên .......
    Bài gởi: 805
    Cám ơn
    858
    Được cám ơn 2,789 lần trong 668 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Guilenguyen View Post
    Mẹ ơi đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.

    Về thôn xưa ta hát khúc hoan ca .....ngọt hương lúa tình quê thêm đậm đà .....................
    Chữ ký của Tim

  72. Có 2 người cám ơn Tim vì bài này:


  73. #37
    TuanHH's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 298
    Cám ơn
    612
    Được cám ơn 1,045 lần trong 245 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Tim View Post
    Về thôn xưa ta hát khúc hoan ca .....ngọt hương lúa tình quê thêm đậm đà .....................
    Đến đây cùng Trị An, nào thắp sáng lên cuộc đời,
    Mặt trời Trị An không mọc trên cành cây, mặt trời mọc lên trên những đôi vai...
    Chữ ký của TuanHH
    Xem thông tin về giờ lễ nhà thờ tại http://GioThanhLe.com - Bản ĐTDĐ: http://m.GioThanhLe.com

  74. Được cám ơn bởi:


  75. #38
    Guilenguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tp.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,955
    Cám ơn
    2,525
    Được cám ơn 11,393 lần trong 2,014 bài viết

    Arrow

    Trích Nguyên văn bởi TuanHH View Post
    Đến đây cùng Trị An, nào thắp sáng lên cuộc đời,
    Mặt trời Trị An không mọc trên cành cây, mặt trời mọc lên trên những đôi vai...
    Và nghe câu hát yêu đời ai, hát mãi sao không nguôi.
    Chữ ký của Guilenguyen


  76. Có 6 người cám ơn Guilenguyen vì bài này:


  77. #39
    Guilenguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tp.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,955
    Cám ơn
    2,525
    Được cám ơn 11,393 lần trong 2,014 bài viết

    Arrow

    Trích Nguyên văn bởi Tim View Post

    Về thôn xưa ta hát khúc hoan ca .....ngọt hương lúa tình quê thêm đậm đà .....................
    Đà Lạt ơi có nghe chăng Cam Ly, khóc tình đầu dang dở.
    Chữ ký của Guilenguyen


  78. Có 6 người cám ơn Guilenguyen vì bài này:


  79. #40
    toliem1510's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 211
    Cám ơn
    453
    Được cám ơn 1,254 lần trong 204 bài viết

    Default

    NGười tôi yêu dấu, Người ở nơi đâu, người tôi yêu những lúc tôi còn đang thơ ấu... CHữ A

  80. Có 2 người cám ơn toliem1510 vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
Trang 8/18 đầuđầu ... 678910 ... cuốicuối

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com