|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Tôi trưởng thành nổi không ?
|
|
|
|
Tôi sống nội tâm từ nhỏ, ít chia sẻ điều thầm kín. Tôi không còn nhỏ nữa nhưng tôi có cảm giác tôi vẫn chưa trưởng thành, không biết là do tôi hay do hoàn cảnh sống của tôi hay có khi là do mẹ tôi cũng nên.
Tối hôm qua mẹ tôi nghe chị gái gọi điện:
_Mẹ à , bà giữ trẻ mới của con không giỏi bằng bà cũ vì vậy con không an tâm đi làm mà giao con ở nhà mẹ ạh
_ Mẹ tôi nhanh nhẩu trả lời : Vậy sáng con đi làm thì đưa bà ấy và cháu sang nhà mẹ để mẹ trông chừng giúp, chiều về con muốn đưa về thì đưa không thì cứ để bên nhà mẹ.
_Chị gái : hay quá ! sáng mai trước khi đi làm con đưa cháu và bà ấy sang nhé ! cám ơn mẹ nhiều !!!
Chiều nay, mẹ tôi bắt điện thoại của cô con gái út, cô này cũng đã ở riêng :
_ Alô, mẹ hả ? mẹ ăn cơm chưa?
_ Mẹ : Ăn rồi con.
_ Thế bên nhà mẹ còn gì ăn không ? dì Hai (tức người giúp việc) về quê rồi mẹ ạh !
_ Bên này lúc nào mà ko có đồ ăn, thế con sang đây ăn hay mẹ kêu đem qua cho con ?
_ Thôi để con sang ăn mẹ ạ, vả lại con muốn vừa ăn mà có mẹ ngồi nói chuyện í , hihi ...
.................
Trưởng thành hay không trưởng thành đều là do mình, đỗ thừa người khác hay hoàn cảnh là một cách làm hơi thiếu trách nhiệm có phải không nhỉ ? :43:
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|
|
|
|
-
Có 4 người cám ơn hanthuyngoc vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn