|
MIỀN TÂY – MỘT CHUYẾN ĐI XA
Mùa này nước cuốn trời mây
Ai đi một chuyến miền Tây mùa này
Tôi đây lòng dạ vững thay
Dầu cho nước cuốn, dầu mây dập dờn…
Thế là sau bao nhiêu ngày tháng mong chờ, chuẩn bị, kêu gọi sự giúp đỡ của các quý vị ân nhân gần xa cho công việc xây dựng Giáo xứ Đền Thánh Giuse An Bình, ngày 11 tháng 9 chúng tôi lên đường để kịp về tham dự Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên trong buổi sáng chủ nhật ngày hôm sau. Xe rời thành phố vào lúc nửa đêm trực chỉ hướng miền Tây. Càng về đêm đường càng vắng vẻ, gió thổi xào xạc vào những hàng cây ven đường. Tuyến đường miền Tây giờ đây đã được nâng cấp và xây mới sạch sẽ. Con đường cao tốc hiện đại là một minh chứng cho điều đó. Ngắm cảnh vật xinh đẹp xung quanh đường, trong lòng mọi người lại thêm nao nức, cùng dâng giờ kinh nguyện cầu xin cho chuyến đi được gặp mọi điều tốt đẹp. Sau hơn năm tiếng đồng hồ ngồi trên xe, đoàn chúng tôi đã tới nơi. Giáo xứ Đền Thánh Giuse An Bình thuộc kênh F, Ấp Phụng Thạnh, Xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ. Tuy thuộc TP Cần Thơ nhưng đây lại là vùng sâu vùng xa, cách trung tâm thành phố khoảng 80km. Người dân ở đây chào đón chúng tôi bằng những tình cảm rất nồng hậu.
Buổi sáng chủ nhật, trời mát dịu, gió nhè nhẹ mơn man trên những hàng cây. Bầu trời nằng nặng một chút mây đủ để che khuất ánh nắng chói chang nhưng cũng không đủ sức níu kéo mây trút nước, hứa hẹn một ngày đẹp trời quá đỗi. Nhịp sinh hoạt thường ngày của mọi người dường như chậm lại để đổ dồn mọi sự nô nức, tưng bừng hồ hởi cho một ngày. Từ xa, Giáo xứ hiện ra trong cảnh cờ xí ngợp trời, kèn trống rền vang. Cha xứ ra tận cổng bắt tay chào đón từng vị khách vào tham dự thánh lễ. Các em thiếu nhi thánh thể mặc đồng phục xinh xắn, dàn thành cổng chào hai bên cùng đồng thanh đón chào quý khách mỗi khi có đoàn khách tiến vào. Bên trong, khuôn viên dự lễ được che vỏn vẹn trong 2 cái bạt lớn, phía trước là nhà thờ. Nói là nhà thờ nhưng thực chất chỉ là một ngôi đền nhỏ bằng gỗ dựng trên nền gạch cũ để làm nhà tạm và bàn thờ dâng thánh lễ. Còn lại thì hầu như người dân phải quanh năm suốt tháng tham dự thánh lễ ngoài trời, bất kể trời nắng hay mưa. Lúc đó chúng tôi không khỏi lo lắng nếu trời có mưa thì không biết chỗ đâu cho mọi người tham dự thánh lễ. Nhưng, sự lo lắng ấy dường như tan biến khi chúng tôi nhìn thấy mọi người về tham dự thánh lễ ngày một đông với con số ước tính khoảng gần 4000 người. Hơn nữa, tôi không khỏi ngỡ ngàng và xúc động khi được biết các anh chị em Huynh đoàn Giáo Dân Đa Minh Giáo phận Long Xuyên về tham dự thánh lễ chiếm khoảng ¼ quý khách, tức là khoảng hơn 1000 người. Một con số thật ngoài sức mong đợi, chứng tỏ tinh thần hiệp thông huynh đệ của người giáo dân Đa Minh ở đây được đề cao hơn bao giờ hết.
Đúng 9h30, Thánh lễ bắt đầu bằng nghi thức rước long trọng, dẫn đầu đoàn là các em thiếu nhi thánh thể, đội kèn trống tấu khúc “Lên núi Sion”, tiếp theo là đoàn rước, các Cha Đồng tế và Đức Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên. Trong Thánh lễ, Đức Cha nhắc lại sự kiện ngày 11-9 tòa tháp đôi tại Nữu Ước bị sụp đổ do khủng bố để nhấn mạnh một điều là không có một sức mạnh vật chất nào có thể trường tồn mãi mãi. Chỉ có Thiên Chúa là duy nhất và tồn tại muôn đời. Từ đó, Ngài kêu gọi mỗi người Kitô hữu phải biết tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa và trông cậy vào Ngài. Bên cạnh đó, Ngài cũng nhấn mạnh việc xây dựng nhà thờ thành một trung tâm hành hương kính Thánh Giuse của cả Giáo Phận. Do đó, việc xây dựng nhà thờ không phải chỉ của riêng người dân giáo xứ An Bình mà của tất thảy mọi người Kitô hữu chúng ta. Cũng trong thánh lễ, quý ban mục vụ giáo xứ lên phát biểu, bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đến tất cả quý vị ân nhân xa gần, và đặc biệt là gửi lời cám ơn đến Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Việt Nam…Lâng lâng trong lời ca tiếng nhạc, cô ca sĩ công giáo Thụy Uyên đến từ Sài Gòn cất giọng hát du dương làm ai trong chúng tôi cũng không khỏi bồi hồi. Buổi lễ kết thúc tốt đẹp trong bầu không khí trang nghiêm và long trọng. Mặc dầu có một ít hạt mưa lớt phớt nhưng cũng không làm nhọc lòng những người tham dự thánh lễ. Mọi người thầm cảm tạ và càng tin tưởng hơn vào những điều tốt đẹp này là nhờ ơn ban của Thánh Giuse.
Sau thánh lễ, chúng tôi ở lại dự buổi tiệc thân mật cùng với cộng đoàn giáo xứ. Hơn 3000 quý khách và gần 400 bàn tiệc, con số không hề nhỏ đối với một giáo xứ nhỏ bé này. Nhưng không vì thế mà làm giảm đi sự tiếp đón chu đáo và tận tình của giáo xứ dành cho quý khách. Qua trao đổi với Bác thư Ký của Cha Chánh xứ, chúng tôi được biết cả giáo xứ đã huy động toàn bộ lực lượng từ nhiều ngày hôm trước, chia thành bốn nhóm họ, mỗi nhóm gồm 100 người lo việc chuẩn bị thức ăn, sắp đặt bàn ghế và phục vụ thực khách. Cha Sở còn chu đáo cho chọn giống nuôi heo từ một tháng trước để tránh dịch bệnh heo tai xanh. Rượu nếp miền Tây được bà con nấu từ loại nếp ngon, không pha cồn, nồng độ nhẹ làm cho thực khách ai nấy cũng ngất ngây trong tình thân ái ngọt ngào. Mỗi người dân từ lớn đến nhỏ, từ trẻ đến già, ai ai cũng không quản ngại góp sức mình cho công việc chung của Giáo Xứ với một thái độ và tinh thần rất đáng hoan nghênh. Như chị Diễm - Cửa hàng Vật liệu xây dựng Minh Thanh, nơi mà đoàn chúng tôi về ở đó – Thấy chị tất tưởi ngược xuôi, hết chạy ra giáo xứ lo công việc lại chạy về nhà tiếp đãi chúng tôi. Thấy vậy, tôi ái ngại cho chị thì chị vui vẻ cười bảo tôi rằng: “Người ta ra nhà thờ từ lúc 1h sáng đó em, chị mới ra có một lát rồi lại phải về, nào có đáng gì ”. Những lời nói dung dị và nụ cười nhiệt huyết của chị cứ mãi khắc sâu trong lòng tôi cho đến bây giờ.
Trong buổi tiệc, Anh Trưởng Đoàn Giuse Đỗ An Ninh – Phó BTV HĐGDĐMVN và chị Liên phó Đoàn cùng nhóm thiện nguyện Hương Quê chúng tôi được vinh dự trò chuyện cùng cha Giuse Phan Chí Minh, Cha Chánh xứ và hiện Cha cũng là Cha Phụ Trách của HĐGDĐM GP Long Xuyên. Cha kể rằng Giáo xứ chỉ mới được thành lập cách đây hơn mười năm, từ 100m2 nhưng nhờ ơn ban của Thánh Giuse, khuôn viên nhà thờ giờ đây đã được nhân lên hơn 10000 m2 . Mặc dầu vậy, Giáo xứ còn rất nhiều khó khăn vì người dân ở đây đa số làm ruộng, làm thuê làm mướn, công việc lại không ổn định nên khả năng đóng góp cho việc xây dựng nhà thờ còn rất hạn chế, phải cần đến sự rộng tay của rất nhiều quý ân nhân gần xa. Cha kể lại ngày xưa khi mới vừa được nhậm chức linh mục được khoảng 5 năm, Cha bị cướp bắn lủng chân, bác sĩ chẩn đoán là Cha sẽ tàn tật suốt đời, nhưng may thay được sự tận tình chăm sóc của 1 vị bác sĩ và 2 cô y tá không hề quen biết, 6 tháng sau Cha đã khỏi bệnh và đi lại được. Điều này được xem như một phép màu mà Cha nhớ mãi không quên. Cha chia sẻ rằng chính vì mình có lòng tin tuyệt đối, thì không bao giờ Thiên Chúa bỏ rơi chúng ta mà thậm chí chúng ta còn được ơn nhiều hơn. Nói đến đây giọng Cha nghèn nghẹn làm chúng tôi ai nấy cũng rưng rưng. Trong giây phút ấy, niềm tin trong tôi lại bùng cháy mạnh mẽ và sống dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết qua những gì được nghe, được thấy và được trải nghiệm. Thật đáng quý và đáng trân trọng biết bao!
Không biết bao nhiêu chuyện vui kể cho xiết. Lại nữa tình cờ trong lúc trò chuyện với Bác Thư Ký, chúng tôi được biết rằng Đền Thánh Giuse tại Giáo xứ rất linh thiêng và rất nhiều người được ơn ban của Ngài khi đến đây cầu khấn. Chính vì thế mà Đức Cha Giám Mục GP Long Xuyên đã khẳng định rằng Giáo xứ sẽ trở thành trung tâm hành hương kính Thánh Giuse của cả Giáo Phận. Càng ngạc nhiên hơn nữa khi Bác Thư ký nói rằng quanh bệ thờ Thánh Giuse có trồng một loại cây, mà cứ hễ ai bị bệnh ghẻ chóc, mụn nhọt mà đem cây này về sắc nước uống đúng 30 ngày thì khỏi hẳn. Nhưng nếu đem cây này về nhà trồng mà uống thì không ích gì, phải là cây mọc bên bàn thờ Thánh Giuse mới được. Chúng tôi rất vui mừng vì nghe được câu chuyện này và cùng nhau đi xin khấn, hái lá thuốc đem về nhà. Không ai bảo ai nhưng dường như trên nét mặt mọi người đều rạng rỡ nét hân hoan, tự nhủ lòng sẽ còn có nhiều dịp quay về đây hành hương nữa để tạ ơn Thánh Giuse. Qua chuyến đi này, tôi càng thêm vững tin vào Lời Chúa dạy: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho” (Lc 11, 9,), và niềm tin ấy càng được xác tìn mạnh mẽ vào Thánh Cả Giuse: “Hãy đến cùng Giuse”.
Buổi họp mặt nào rồi cũng đến lúc phải chia xa. Tạm biệt Giáo xứ đền thánh Giuse, tạm biệt những người dân xứ đạo hiền hậu, nhiệt thành trong công tác phục vụ Giáo xứ. Chúng tôi lên xe về thành phố. Rồi đây, sẽ rất nhớ những ánh mắt thân thương, những cái bắt tay bịn rịn, nhớ mái nhà thờ cũ kỹ gồng mình giữa nắng mưa, nhớ những em thiếu nhi dáng người nhỏ thó, còn rất nhiều thua thiệt với các bạn đồng trang lứa của mình. Giáo xứ còn cần lắm những bàn tay nhân ái nghĩa tình, những tấm lòng hảo tâm cùng chung sức cho việc xây dựng nhà xứ được hoàn thành nhanh chóng và tốt đẹp, để người dân xứ đạo An Bình được tham dự thánh lễ trong một ngôi thánh đường khang trang hơn, để các em thiếu nhi có một nơi học tập và sinh hoạt tốt hơn. Nguyện cầu Thánh Giuse luôn bảo trợ và gìn giữ, đón nhận mọi lời cầu khẩn của chúng con, để nơi đây trở thành một trong những trung tâm hành hương kính Thánh Giuse trọng thể.
Xe đã về đến thành phố, nhưng chắc chắn dư âm ngày lễ vẫn còn vang vọng mãi trong lòng mỗi người chúng tôi. Chúng tôi ra về, nhưng sẽ là khởi đầu cho một sự ra đi mới, ra đi trong ân sủng của Thánh Giuse mời gọi mọi người khắp nơi cùng hiệp thông trong tình Bác Ái Huynh Đệ để chung tay với người dân xứ đạo An Bình trong công việc xây dựng nhà Chúa hôm nay và mai sau…
Nghe rằng ân đức vang xa
Ngài ban phép lạ qua bài thuốc tiên
Từ cây mọc giữa thiên nhiên
Hứng nguồn ân sủng ngay bên chân Ngài
Đêm ngày con vẫn miệt mài
Dâng lời khấn nguyện cầu Ngài ban ơn
Cúi xin Thánh Cả nguồn cơn
Tỏa lan phúc lộc thiên ơn vẹn nguyền
Thánh Giuse đấng trinh tuyền
Niềm tin son sắt con nguyền cậy trông
Muôn lòng chung dạ hoài mong
Rao truyền ơn thánh cộng đồng gần xa
Chung tay xây dựng nhà Cha
Thành nơi dâng kính cùng là hành hương
Thánh Giuse – Đấng tình thương
Ngài luôn hiện diện mọi đường con đi.
Vịt con
“Lòng có đầy, miệng mới nói ra” (Mt 12, 34b)
|
|