Có những lúc cái mới trồi lên một cách quá nhanh chóng đến nỗi con không biết gì cả, cho tới ngày con thấy mọi sự đã xảy đến mà con không ngờ. Có những lúc khác con có thể nhìn thấy những thay đổi hiện ra trước mắt con, đi từ từ từng bước. Và cũng có những lúc mọi sự xảy đến dồn dập một lúc, gần giống như vào mùa đông, khi con đi ngủ vào một buổi tối cũng như mọi tối khác, rồi sáng đến, lúc con thức dậy, tuyết đã bao phủ mọi sự vật một cách huyền diệu. Cái mới được biểu lộ bằng nhiều cách khác nhau. Tất cả những gì con phải làm là bước theo nhịp độ của nó và đừng cưỡng lại nó.
Sự đổi thay không nhất thiết phải là đau đớn. Thay đổi thì không thể tránh được, bởi vì không có gì đứng nguyên mà không thay đổi; và nếu con nhìn cho kỹ vào trái tim con, con cũng thấy nó đã có những đổi thay mà con không ngờ.
Cha ơi! bài học hôm nay vẫn còn nhắc nhở con phải tin vào sự hướng dẫn của Cha, phải tin vào sự can thiệp của Cha trong mọi sự. Vâng, Cha đã dày công biết bao để uốn nắn con nên hình dạng ngày hôm nay, và con cũng đã bao lần bắt Cha phải cứng tay đẽo gọt, để tạo nên được cái con đang là hôm nay. Con cảm tạ Cha vô cùng, và xin Cha nếu còn chỗ nào chưa được thẩm mĩ lắm, xin Cha cứ thẳng tay cắt tỉa , và đừng để ý đến những rên xiết của con. Con hoàn toàn muốn theo ý Cha. Cha ơi! Con vẫn muốn bước theo nhịp độ chương trình hoạt động của Cha. Xiin Cha đừng bao giờ ngưng tay hoạt động trên con. Con khao khát biết bao trước khi nhắm mắt được đạt tới đúngnhư ước mơ của Cha trên con. Con nhân danh Cha mà xin Cha điều đó đấy! Xin Cha hãy nhận lời con đi!