|
||
|
||
Xin Chào.giusehien có bài "tiến hương " cua nhac sĩ mai nguyen vũ ko.nếu có cho dangnguyen xin nha.Bài này thường hát dâng hoa ,có câu đầu là :ngàn trầm nghi ngút khói hương lan tỏa trước tôn nhan uy quyền ,lòng thành dâng tiến nén hương lòng cháy trọn ngày đêm........ |
||
Chào dangnguyen |
||
cám ơn gioanha.dangnguyen ở giáo xứ Tân Lộc ,Hạt Tân Mai.Số nhà là 62B/3 Khu phố 2,phường Tân mai.Email:nguyendang1593@yahoo.com |
||
dangnguyen muốn hỏi gioanha bài đáp ca này không biết là của nhạc sĩ nào,có câu đầu là:khi cả núi đồi tay chúa chưa tạo dựng nên ,ngài chưa tác snh nên vũ trụ bao la và địa cầu chưa có Chúa hằng hữu toàn năng .....(tv98 hay89 gì đó,hát trong lễ thánh giuse thợ).Nếu có thì cho Dangnguyen xin.Cám ơn nhiều |
||
Gởi Bạn : Xin Hãy Cũng Cố (TV89) . Tác Giả: Cao Thanh Hoàng |
||
cám ơn Giuse hiền đã quan tâm giúp đỡ nhưng không phải của Cao Thanh Hoàng .dangnguyen mới biết đươc là bài này ở trong quyển sách đáp ca Alleluia của tác giả ''huy hoàng'' (cũng không phải Cao Huy Hoàng ) và dang nguyen đã tìm trên mạng rồi nhưng cũng không thấycó.chắc có lẽ là sách lưu hành nội bộ.Mong Giusehien và cả nhà thương giúp |
||
Xin chào chú Vũ.Moopa thích bài Khúc Cảm Tạ của chú lắm nhưng moopa hát ko được hay nên ko làm ca sĩ được.Chú có cách nào giúp moopa hát bài đó hay hơn ko?Chúc chú Vũ luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. |
||
"MOOPA THÍCH BÀI KHÚC CẢM TẠ CỦA CHÚ LẮM". CÁM ƠN MOOPA RẤT NHIỀU. MUỐN HÁT HAY, MOOPA NÊN THAM GIA CA ĐOÀN, NGƯỜI TA SẼ LUYỆN GIỌNG CHO MÌNH HÁT HAY HƠN. ĐƠN GIẢN LÀ CHỊU KHÓ HÁT KARAOKE THẬT NHIỀU VÀ HỌC HỎI CÁCH HÁT CỦA CÁC CA SĨ. TUY NHIÊN, CA HÁT LÀ MỘT MÔN NGHỆ THUẬT. PHẢI CÓ NĂNG KHIẾU MỚI LÀM CA SĨ ĐƯỢC. CHẤT GIỌNG QUAN TRONG LẮM. CÁI ĐÓ LÀ DO CHÚA BAN. RIÊNG VỀ THÁNH CA, CẦN NHẤT LÀ PHẢI HÁT CÓ TÂM TÌNH. MUỐN VẬY PHẢI SUY NIỆM VÀ SỐNG ĐÚNG LỜI MÌNH HÁT. NGƯỜI HÁT CÓ TÂM TÌNH SẼ CHẠM ĐẾN TAI CHÚA VÀ CHẠM ĐẾN TRÁI TIM MỌI NGƯỜI. |
||
CHÀO MARIALAN64,CHÚ ĐI TU TỪ HỒI 12 TUỔI. HỌC XONG HẾT CHỮ GIÁO HỘI THÌ ĐI RA. NHƯNG XIN ĐỪNG GỌI CHÚ LÀ "TU XUẤT". CỨ GỌI LÀ "TU XONG". CHÚ TU XONG RỒI THÌ ĐI RA. (CÒN CÁC CHA CÁC THẦY TU CHƯA XONG). THẾ THÔI. CUỘC ĐỜI MỖI NGƯỜI ĐỀU DO CHÚA AN BÀI HẾT.TẤT CẢ NẰM TRONG CHƯƠNG TRÌNH YÊU THƯƠNG KỲ DIỆU CỦA CHÚA. NẾU CHÚ LÀM LM, CHẮC GÌ ĐÃ GIÚP ÍCH CHO GH, HAY LẠI PHÁ BĨNH GIỮA ĐƯỜNG LÀM XẤU MẶT GH...THÔI, CHÚ TRẢ ƠN GH BẰNG CÁCH VIẾT THÁNH CA VÀ VIẾT VĂN. CÓ ĐƯỢC KHÔNG LAN? LAN CẦU NGUYỆN CHO CHÚ NHÉ. CHÚC LAN LUÔN YÊU ĐỜI VÀ TRÀN ĐẦY HỒNG ÂN CHÚA. |
||
Chào NS Mai Nguyên Vũ |
||
thay đổi nội dung bởi: bongchieuta, 20-05-2011 lúc 03:42 PM
XIN CHÀO BẠN BONGCHIEUTA, |
||
Chú hỏi cháu có được không, phải nói là rất tốt đấy Chú ạ, cháu rất hâm mộ những bài hát của Chú, như bài:'Khúc cảm tạ".... Chúc Chú và gđ luôn tràn đầy hồng ân của chúa, Chúc chú sáng tác nhiều những bài hát để ca ngợi Thiên Chúa và phục vụ cộng đồng.Cháu chào chú nhé. Marialan |
||
thay đổi nội dung bởi: marialan64, 12-07-2011 lúc 09:49 PM