27/7 THỨ NĂM TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN
Xh 19,1-2.9-11.16-20b; Mt 13,10-17.

Phúc Âm: Mt 13, 10-17

"Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không cho biết".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, các môn đệ đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: "Tại sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ?" Người đáp lại: "Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không cho biết. Vì ai đã có, thì ban thêm cho họ được dư dật; còn kẻ không có, thì cái họ có cũng bị lấy đi. Bởi thế, Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ: vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói về họ rằng: "Các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai, và nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và Ta lại chữa chúng cho lành".
"Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật, Thầy bảo các con: Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy, mà không được thấy; mong ước nghe điều các con nghe, mà không được nghe".
Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH LÀ TRANG TIN MỪNG

“Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không cho biết”.

Chúa Giê-su dùng dụ ngôn hạt giống để nói về thái độ của con người khi đón nhận Người và Lời Người. Người đã kéo mầu nhiệm Nước Trời từ chỗ cao vượt lên trên trí hiểu loài người, xuống đến tận chỗ đời thường gần gũi, dễ hiểu. Vậy mà, con người còn chẳng muốn đón nhận điều cao cả quý giá, lại cứ cắm cúi mê muội những thứ xoàng thường, thấp hèn. Đúng như lời tiên tri Isaia: “Các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai, và nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và Ta lại chữa chúng cho lành”.

Hoá ra, lòng mê muội phù vân khiến con người ta không ngước mắt lên nổi, không tha thiết bận tâm chi đến cùng đích cuộc đời mình. Cho đến hôm nay, còn có biết bao gia đình mãi miết chuyện lo kiếm sống, lo làm giàu của cải vật chất phương tiện, tiện nghi để chỉ hưởng thụ cõi đời này, rồi ra sao thì ra! Hạt giống Lời Chúa bị chim trời ăn mất, hoặc còn chết ngạt trong đống tiền vàng, trong thú vui thoáng chốc rồi tiêu tan vô vọng!

Chúa Giê-su vui mừng và chúc mừng các gia đình công giáo: “Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe”. Phúc lành hay ân sủng của Chúa đã đổ xuống trên các gia đình, qua Bí tích Rửa Tội và các Bí Tích, qua Thánh Lễ và Lời Chúa. Phần còn lại của chúng ta là gìn giữ và phát triển, để Lời Chúa sống động trong nhà mình, trong gia tộc mình đời nọ sang đời kia, đời ông bà đến đời con cháu.

Ước gì các gia đình đón nhận Chúa Giê-su, đón nhận Lời Người, lắng nghe, thực hành và chia sẻ cho mọi người.

Lạy Chúa, xin cho cuộc sống các gia đình trở nên những trang Tin Mừng, để mọi người đọc được niềm vui thánh. Amen.

PM Cao Huy Hoàng