|
|
|
|
Suy tư cùng Hành Trình Ban Mê!!!!
Thoắt cái đã gần 2 tháng trôi qua rồi với lời hứa cùng các bé mồ côi nơi mái ấm của sr Kim và Cha xứ Buôn Hằng, không tránh khỏi nao lòng quá cả nhà ơi....!!!....Mình sẻ quay lại nơi ấy. Nhất định như vậy mà!Nhưng sao cứ thấy buồn buồn mỗi khi nhớ đến các em nhỏ và hình ảnh của những con người xứ núi kia....biết rằng mình làm được gì thì làm...nhưng nghĩ mãi cũng thấy mình có làm được gì đâu chứ!!!!....chẳng qua chỉ tập tành làm chiếc cầu nối yêu thương để mong sao có nhiều trái tim nhân ái đến với những người đáng thương nơi mảnh đất nghèo nàn lạc hậu ấy thôi!,nhưng sao thấy nó mong manh quá.....!!!!!...còn rất rất nhiều nơi chứ chẳng riêng gì nơi đó,vậy mà....ko biết, ko thấy thì thôi...!..,đã thấy rồi thì thấy mình hổ thẹn vì ko thể giúp được gì hơn...hix....!!!...,
Có lần ngồi tâm sự với Mẹ của Mây. Mẹ nói:
Con nhờ người nào văn hay chữ tốt,rồi nhờ người ta viết cho. Viết làm sao cho khi đọc lên gây được sự cảm động cho người đọc,thì mới may ra.....chứ chữ nghĩa như Mây thì....jjjjjj....ẹ lắm....!!!!....
Mẹ của Mây nói như vậy đó cả nhà ạ!
Ko phải là chỉ Mẹ không thôi đâu! Mà còn có rất nhiều người nói như thế.
Mây cũng biết thân biết phận mình lắm chớ....!!!!!....hát cứ như vịt cồ mà khoái rống lên cho to mới ghê chứ!!!....
Mây nói với Mẹ:
Má à! Thôi thì mình làm được gì thì làm,không phải tỏ ra mình hay nhưng con thấy làm vậy nó màu mè quá và biết đâu người viết dù lời văn của họ có hay thật đó,nhưng nó sao sao ấy Má à !
Tuy những hình ảnh và lời lẽ của con có thể không đủ sức thuyết phục,đánh động tâm lý của mọi người cũng không sao. Cái tâm của mình là chính!....và con tin rằng mọi người dù thế nào chăng nữa nếu họ có 1 trái tim biết yêu thương,chia sẻ thì tận sâu đáy lòng họ sẻ nhìn thấy hết.
Nhưng nói thì nói vậy thôi chứ trong lòng cũng thấy xốn xang lắm cơ.....
Thôi thì chỉ biết phó dâng mọi sự cho bàn tay quan phòng của Chúa mà thôi!
Chút tâm tình đầu năm mới xin gửi trọn cho Chúa và mọi người
Xin dang rộng vòng tay để san sẻ cùng với những bà con mảnh đất nghèo nàn kia! Âu cũng là mang lại niềm vui cho chính mình....để cho đâu đó vẫn còn chút hơi ấm của tình người......!!!!!!.....,??????....
|
|
|
|
|
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn
Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com