|
“Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của” (Lc 16, 13b)
1. Nhờ lối kể rõ ràng và lời văn giản dị, hẳn không khó để tôi, bạn, anh chị và quí vị hiểu và nhận ra thông điệp từ trình thuật Tin Mừng hôm nay: Tiền Của và Thiên Chúa, phải chọn một trong hai, vì ta không thể yêu và gắn bó với cả hai một trật.
Đã hẳn con người được dựng nên với khả năng suy nghĩ, phán đoán và lựa chọn trong tự do. Khả năng này cho con người giá trị vượt lên mọi tạo vật hữu hình. Khả năng này đồng thời giúp con người nhận ra căn tính, gốc gác, giá trị và cùng đích của mình. Con người được dựng nên giống hình ảnh Chúa. Con người mang phẩm cách linh thiêng trong hình hài xác thịt. Chỉ riêng con người có thể nhận biết Đấng tạo dựng nên họ, có thể yêu mến, sống tình nghĩa với Người trong hạnh phúc đời đời, trong yêu thương vĩnh cửu.
Điều đó có nghĩa: tiền của không được dính dáng đến vận mệnh của con người. Nó đến rồi đi. Nó không có quyền ở lì như thể cản lối con người trong mối liên hệ thâm sâu với Chúa.
2. Bởi đã nhìn rất rõ và hiểu tận sâu trong tâm hồn con người, Chúa Giêsu mới ân cần bày dạy cách thánh hóa những đồng tiền ta kiếm được trên hành trình dương thế: chuẩn bị cho cuộc sống thật, cuộc sống đời đời bằng cách mua bác ái, mua yêu thương như đóng góp, chia sẻ, giúp đỡ tha nhân.
Nếu không, ta sẽ rơi vào cảnh làm tôi tiền của, sẽ trở nên ích kỷ, tham lam, hà tiện; sẽ bất trung từ trong việc nhỏ; sẽ làm những điều khiến Chúa phải ghê tởm, nhất là lối sống tha hóa, giả hình như các Pharisiêu. Hay nói cách khác, đó là tình trạng lạc mất chính mình thật đáng thương mà Chúa cũng không làm gì được nếu ta không quay đầu, không nỗ lực tìm lại chính mình.
3. Tìm lại chính mình là trả tiền của về vị trí ban đầu của nó: một công cụ tốt trong cuộc sống dương gian. Tìm lại chính mình, là dùng tiền của để phục vụ các giá trị mà Tin Mừng cổ võ: công bình, bác ái, chia sẻ, sự thật, tha thứ, bao dung,...
Tìm lại chính mình, là dùng tiền của phục vụ cho công cuộc loan báo Tin Mừng, loan báo Nước Thiên Chúa, loan báo Chúa Giêsu; chứ không phải dùng tiền để rao loan bản thân trong cái mác đạo đức hão; hoăc tìm kiếm vị thế qua nịnh hót, tâng bốc; hoặc ganh đua, chỉ trích, loại trừ nhau.
Hãy bắt đầu từ hôm nay, bây giờ, hành trình tìm lại chính mình của mỗi chúng ta. Kẻo khi đối diện với Chúa trước ngưỡng cửa đời sau, mọi sự đã quá muộn màng để ta hoán cải và sửa đổi.
4. Lạy Chúa Giêsu yêu mến, xin tha thứ cho những lần con dã trót để tiền của và hư danh cuốn hút con. Con tạ ơn Chúa đã thức tỉnh con qua sứ điệp hôm nay. Con muốn tìm lại chính con, con chọn làm tôi Chúa. Xin giúp con, lạy Chúa Giêsu yêu mến. Amen.
Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
Dòng Đa Minh Thánh Tâm |
|