Xin chào Quý ACE, |
||
Xin chào Quý ACE, |
||
Những bài Thánh Ca Diệu Hiền hát có ở TCVN: |
|||||
Chị Dịu Hiền ới ơi ời.... !!!!! |
||
Diệu Hiền, cái tên nghe đẹp và thích làm sao. Hiền nè, mình nghe Hiền hát mình rât rất mê mẩn luôn, bài hát nào Hiền hát cũng rất hay và rất ấn tượng. |
||
hihih Chú DonRac kiếm đâu ra 1 cô ca sĩ trẻ tuổi mà dễ thương và hát hay vậy Chú Em Chào cô Diệu Hiền |
||
thay đổi nội dung bởi: JB.Lưu Hùng Vương, 01-02-2011 lúc 03:53 PM
Diệu: • t. (id.; kết hợp hạn chế). Có khả năng mang lại hiệu quả tốt; rất hay. Mưu kế rất diệu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xin chào Diệu Hiền, |
||
Mọi người ơi! Diệu Hiền đã xuất hiện sau 1 thời gian dài để cả nhà chờ đợi. Xin lỗi mọi người nhiều nhiều! Chuyện là Hiền phải chuẩn bị cho việc phát hành album, bận tối mắt tối mũi luôn! Hôm nay tranh thủ qua nhà hàng xóm mượn máy tính để lên xin lỗi mọi người nè! |
||
Chào Mừng Chị Dịu (không biết có) Hiền yêu dấu ơi... |
||
Cô Diệu Hiền ơi Cô Chuẩn bị phát hành album gì vậy Cô Diệu Hiền Dễ Thương |
||
Hi.hi...xin giới thiệu:Chị tên là Maria Nguyễn Vũ Diệu Hiền |
||
Cám ơn Muối Đất đã dành cho mình những lời khen tặng. Tạ ơn Chúa đã ban cho Hiền giọng hát để đem đến niềm vui cho mọi người. ngoài năng khiếu bẩm sinh thì quá trình học thanh nhạc và kinh nhgiệm thu âm cũng đã giúp Hiền tiến bộ hơn trong nghề nghiệp. Cám ơn mọi người đã dành cho Hiền tình cảm ưu ái. Nhất định sẽ cô gắng thực hiện album nhạc Đạo trong năm nay để tặng mọi người nhé! |
||
Chu choa, tên chị thật đẹp và mạnh mẽ. Chị học cao quá, hi |
||
thay đổi nội dung bởi: AugustineTuanBao, 24-02-2011 lúc 09:21 PM
Chú dọn rác thật là chu đáo và dễ thương ghê! giúp Hiền giải thích tên cho các bạn và còn up nhạc Hiền hát nữa.hi.hi...Hiền cũng có 1 cách giải thích rất đơn giản nè: |
||
Tuấn Bảo thân! Hãy để tuổi của chị là 1 con số bí ẩn nhé!:dog: |
||
Các bạn ơi, ca sĩ Diệu Hiền rất xinh và hiền thì trên cả tuyệt vời, nghe giọng hát trong thánh ca làm sao thì tiếng nói ngoài đời cũng như thế. Lần trước Hiền Lâm mời DH hát CD cho mình, nhưng rất tiếc là lúc đó DH còn bận đi thi. Diệu Hiền rất bận, tuy nhỏ con nhưng rất dẻo dai, chạy sô liên tục vất vả mà luôn vui vẻ hoà đồng dễ thương. Biết thế, nên dù có số đt của DH, nhưng HL vẫn không dám gọi vì biết DH rất bận. |
||
Chào Diệu Hiền, |
||
mọi người có thể email cho Hiền qua địa chỉ dieuhien_nguyenvu@yahoo.com |
||
Hu.hu.. Diệu Hiền chứ không phải Dịu Hiền |
||
Diệu Diệu Hiền Hiền... Lễ Mẹ Phù Hộ năm nay có đi Giáo sở Don Bosco - Đà Lạt nữa không? |
||
Chào Ben! H vẫn còn độc thân vui tính, cũng vừa học vừa làm nhưng ko vất vả lắm, chỉ hơi căng thẳng về tâm lý thui! H vẫn chưa muốn lập gia đình vì muốn chú tâm cho việc học cũng như công việc. H rất ngưỡng mộ Ben đó! Học giỏi quá ah! |
||
Hiện nay H chưa nhận dc lời mời nào, nếu được mời H sẽ đi ngay!!he.he... ham chơi mà! |
||
Thầy Hiền Lâm ơi! H bây giờ rảnh hơn trước rồi, hồi đó vì học thi nên ko dám phá giọng, chứ lúc nào H cũng thích đi thu nhạc Đạo cả. Thầy có cần thì cứ liên lạc nhé! |
||
Chúa ơi ! cô ca sỹ này trông thiệt là xinh. Hát cũng rất có tình. Chắc là Chúa thích nghe cô ca sỹ này hát rồi. |
||
"Hãy Ngu Đi Em" |
||
Chị diệu hiền vừa xinh lại vừa hát hay.em rất thích nghe chị hát.nhất là bài mừng lên nhân gian. |
||
hjhj. Lên mạng xem thông tin thì chỉ biết chị Diệu Hiền sinh ngày 03-03 thui. năm nào thì hem có biết. Mà chắc là thế hệ 8x, lớn tuổi hơn em |
||
Đúng là mê lòng người..."Hãy ngủ đi em" .Ươc chi mỗi buỗi tối có chị H đứng bên giường mình hát cho mình ngủ nhỉ:chemieng:.Thì đời này coi như "Ổn" không còn vương vấn điều chi:beer: |
||
thay đổi nội dung bởi: conmaxom, 25-02-2011 lúc 09:12 AM
Xin chào mọi người, xem qua nghe mọi người trò chuyện vui quá nên cho em xin "8" với nhé... Chị Diệu Hièn ơi! ? Chị có nhận em làm đệ tử của Chị không đây? Vì em cũng mang tên giống Chị... Chị là Diệu Hiện. Còn em Sỹ Hiền.. ? |
||
em chào chị Diệu Hiền..! chị biết ko? em là một fan hâm mộ của chị..em thích nghe nhạc thánh lắm.. trong máy của em toàn là những bài hát do chị thể hiện..em chúc chị luôn thành công nhé,mong một ngày nào đó e được gặp chị :3:... |
||
Chị BA Diệu Hiền ơi,em mới nghe chị hát nhạc thánh ca thui.nhưng nói thật là chị hát rất hay và truyền cảm lắm.Chị có thể cho em trai giao lưu với chị ko? |
||
Em cũng thích chị Diệu Hiền hát lắm đấy, giọng chị hát đặc biệt mà ấm nữa. |
||
Chào Cô Diệu Hiền, con cũng là một trong những người rất thích nghe tiếng Cô hát đây. Giọng Cô ấm và truyền cảm lắm. Con nghe mấy bài hát của Cô mà "mê" luôn ak, hay ghê luôn. Cảm ơn Chúa đã ban cho Cô giọng hát đó để con nghe... Chúa thương Cô thật đó. Con chúc Cô ngày càng xinh đẹp, hát hay, tràn đầy hồng ân Chúa và nhất là luôn biết lấy giọng hát của mình mà ca ngợi Thiên Chúa, Cô nhe! |
||
Mạn phép gọi Diệu Hiền là chị, vì nó nghe gần gũi và dễ nói chuyện. Em thích nhất là nghe cha Sang, anh Gia Ân, anh Thanh sử và chị hát nhất. Chúc chị luôn tràn đầy ơn Chúa, có giọng hay để ca ngợi chua1 và phục vụ mọi người. PHân hạnh được làm quen. |
||
Chị Diệu Hiền ơi!!! Chị có thể nhận em làm đệ tử không??? Hì hì... Chị là Diệu Hiền còn em là Huyền Diệu. Hí hí... |
||
chị Diệu Hiền đâu mất tiêu rồi ? hihihi hỏi zây thôi chứ em biết chị bận lắm! cho em hỏi xí nha! nếu một ngày đẹp trời mây xanh biết bỏng chị nghỉ đến một dòng tu nào co thì chị sẽ làm gì |
||
:icon8: chị Diệu Diền xinh quá Titanic rất thích nghe chị hát thánh ca... chúc chị ngày càng hát hay hơn nữa |
||
Xin chào ca sỹ Diệu Hiền, được nghe các bài hát chị thể hiện trên trang "Nhạc Thánh" thì lâu rôi, nhưng mãi đến bây mới được biết về chị nhiều hơn, đúng là "trăm nghe không bằng một thấy" chị không chỉ xinh đẹp, hát hay mà phải nói là tài đức song hành nữa. Hi hi. Hôm nay được giao lưu với ca sỹ Diệu Hiền thế này "dieubui" cảm thấy có điều gì đó đặc biệt vui vui hơn, chắc Diệu Hiền cũng cảm nhận được chứ ah! Hihihi, Chúc mừng chị và cảm ơn chị rất nhiều. Giáng Sinh sắp về. Nguyện cầu ơn "An Bình" của Chúa Hài Đồng Giêsu, và tình yêu của gia đình Thánh Gia luôn hiện diện và ở lại mãi mãi với ca sỹ Diệu Hiền. Và chúc ca sỹ Diệu Hiền cùng gia đình đón một năm mới 2012 tràn đầy hạnh phúc. |
||
minh rat thix c dieu hien, c rat than thien va rat de thuong |
||