Trở ngại lớn nhất trong cuộc đời chính là nỗi lo sợ. Ngày tuyệt vời nhất trong cuộc sống chính là ngày hôm nay. Điều xấu hổ nhất là tự mãn quá đáng. Sai lầm lớn nhất chính là từ bỏ mục đích cao đẹp của mình. Chướng ngại lớn nhất ngăn bạn đến với thành công là cái tôi ích kỷ. Cảm giác mãn nguyện nhất là khi bạn làm hết lòng với công việc của mình. Người gây bất hòa nhiều nhất là người hay phàn nàn. Sự vỡ nợ tồi tệ nhất là đánh mất nhiệt huyết,niềm tin của mình. Nhu cầu lớn nhất của con người là cảm nhận ý nghĩa cuộc sống. Quà tặng quý giá nhất bạn có thể trao tặng cho mọi người là sự khoan dung. Điều đáng để bạn phải suy nghĩ nhiều nhất bây giờ không phải là cái chết mà là sống như thế nào. Điều vô giá mà bạn cần và có thể chia sẻ đó là tình yêu thương.
Khi bạn còn nhỏ, bạn sống một cách hồn nhiên mà không cảm thấy cái gọi là "đường đời". Bạn cứ vô tư bước đi trên con đường thơ mộng đầy màu sắc. Đường đời, chỉ là một con đường thẳng tắp.
Bạn dần lớn lên. Đôi khi bạn phải lựa chọn, phải quyết định những vấn đề trong cuộc sống. Bạn nhận ra rằng, đường đời không phải chỉ là một con đường thẳng tắp. Những ngã rẽ dần xuất hiện.
Bạn ngày càng trưởng thành. Bạn phải lựa chọn nhiều hơn, phải tự quyết định cuộc sống của mình nhiều hơn. Đường đời trở nên ngày càng phức tạp. Một cách tự nhiên, bạn muốn mình chọn được con đường đúng đắn nhất. Vì thế, bạn mong muốn được trở nên hiểu biết và luôn cố gắng để đạt được sự hiểu biết.
Vấn đề bắt đầu xuất hiện. Bạn càng hiểu biết, bạn càng thấy đường đời nhiều ngã rẽ. Những ngã rẽ ngày càng hẹp lại, và tỏa ra nhiều hơn, thành một mạng lưới chằng chịt. Cho dù bạn biết tất cả những con đường, những ngã rẽ dẫn đến đâu, bạn vẫn không thể luôn đi theo con đường tốt nhất. Cuối cùng, bạn lạc trong mê cung
(st)
thay đổi nội dung bởi: AugustineTuanBao, 09-05-2011 lúc 07:07 PM