|
Nguyên văn bởi LeAnh
Sáng nay đi lễ, Lê Anh có găp được 1 Bác (ẩn danh ) và cũng có nói cho Bác nghe về cháu bé Trung Thành, Bác gửi ủng hộ 50 USD giúp cháu bé.
Tiện đây, Chị cũng xin nhắn với Thanh Nhàn và BQT hãy cho Chi thêm 1 chút thời gian nữa, may ra có thể Chị sẽ vận đông xin thêm được 1 tí gì để giúp cho cháu bé Trung Thành chăng !
Thân ái mến chào và không quên cảm ơn DonRac đã tặng bài hát hay và ý nghĩa quá, măc dù đã được nghe rất nhiều lần rồi, nhưng vẫn xúc động lắm !
Lê Anh
Nguyên văn bởi LeAnh
Vài dòng chia sẽ đến các ACE và BQT, chiều nay, sau khi đi lễ về, Lê Anh nhận được email của Bác Phạm văn Cầu nhắn tin cho Lê Anh biết Bác đã đọc được lời kêu gọi ủng hộ quĩ mỗ tim khẩn cấp cho bé Trung Thành từ www.thanhcavietnam.mobi Bác nhã ý gửi tặng thêm cho bé Trung Thành 400 USD nữa, vậy Lê Anh xin chuyển số tiền 400 USD của Bác Phạm văn Cầu ở Nauy gửi ủng hộ quĩ mỗ tim khẩn cấp, thật vui mừng và cảm động phải không các bạn ?
Xin thành thật cảm ơn sự lo toan - vận động nhiệt tình của chị LeAnh.
Xin mạn phép thay mặt gia đình cháu Trung Thành, chân thành cảm ơn Quý Bác, Quý ACE đồng hương ở NaUy về sự giúp đỡ quý báu cho cháu.
Có điều DonRac cần nói thêm mấy việc:
- Bài hát gửi tặng Chị là DonRac chôm...chữ ký của mimosa_jolly đó! Chỉ cần nhấn vào chữ ký đó - sẽ nghe được bài hát.
https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=51
- Có 1 lần, DonRac nghe NS. Cao Huy Hoàng tâm sự:
Đứa con út của NS, cũng bị bệnh tim, đã mổ cách đây 2 năm...may là Chúa thương...và được nhiều ACE trợ giúp nên mọi việc đều tốt đẹp, cháu đã bình an.
Từ đó, nghĩ về trường hợp của gia đình mình, NS lại có thêm việc để làm: giúp cho những ai nhờ về vụ Mổ Tim.
Thế rồi, năm ngoái, có 1 vụ mà NS cứ day dứt mãi...
Có 1 cháu bé, cũng bị bệnh tim, cần mổ gấp...đã nhờ NS giúp cho thủ tục và vận động tài chánh...
Nhà nghèo, ở vùng quê Vietnam, chạy vạy nhờ giúp từ các nhà hảo tâm để đủ tiền mổ, đã là 1 vấn đề gian nan, may mà Chúa thương, cuối cùng cũng đủ.
Nhưng rồi, vì lịch mổ dày đặc, phải dời lại 1 tuần...
Thế rồi, chỉ trong 1 tuần chờ đợi ấy...cháu bé đã mãi ra đi!
Cho nên, Cha Lê Quang Uy thêm hai từ KHẨN CẤP vào QUỸ Mổ TIM để thành:
QUỸ MỔ TIM KHẨN CẤP, theo DonRac là hoàn toàn chính xác.
Mong rằng, với cháu Trung Thành, mọi việc đều được tốt đẹp, trong sự quan tâm - giúp đỡ của chúng ta, sự quan phòng của Thiên Chúa, qua sự chuyển cầu của Đức Maria - Mẹ Nhân Loại.
Tiện đây, DonRac nghĩ rằng, nên chăng https://thanhcavietnam.mobi lập nên QUỸ MỔ TIM KHẨN CẤP ...để rồi, đến khi cần, chúng ta có thể nhanh tay chia sẻ?
Vụ này nhờ Quý ACE góp ý xem sao.
Trân trọng! |
|