Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 13 trên 13

Chủ đề: Đố vui - Có thưởng: Chú bé John Minh Đức đã nói những gì?

  1. #1
    ledinhduy67's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx. Hải An - Tp. Vũng Tàu
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 60
    Cám ơn
    56
    Được cám ơn 67 lần trong 30 bài viết

    Default Đố vui - Có thưởng: Chú bé John Minh Đức đã nói những gì?

    CHÚ BÉ JOHN MINH ĐỨC ĐÃ NÓI NHỮNG GÌ?

    Một bữa nọ, ba mẹ đưa chú bé John Minh Đức vào Tu viện (nơi mà lúc nhỏ ba của chú bé được các Soeur nuôi nấng, dạy dỗ) thăm các Soeur. Thấy chú bé khôi ngô, lém lĩnh, các Seur rất thích... Vậy là Soeur bề trên đã không quản "thân già" đưa chú bé đi tham quan khắp nơi trong Tu viện. Sau cùng, vị Soeur bề trên đưa chú bé đến gian bếp của Tu viện. Nhìn thấy vị Soeur trẻ đang loay hoay ép nước rau quả, trái cây... Chú bé nhanh nhảu:
    - Con chào Soeur!... Soeur làm mấy thứ đó để dùng trong bữa ăn trưa phải không ạ?
    - Không phải đâu con. - Vị Soeur trẻ mỉm cười đáp - Soeur làm những thứ này để các Soeur cao tuổi dùng cho có nhiều sức khỏe hơn. Các Soeur ấy già yếu cả rồi...
    Nghe đến đây, chú bé liếng thoắng:
    - "Ủa!?... ... ... ... ..."
    Chú bé vừa dứt lời, hai vị Soeur (một già một trẻ) trố mất nhìn nhau. Vị Soeur bề trên "cốc" ngay vào đầu chú bé một cái và mắng yêu:
    - Thằng quỷ!...
    Rồi vị Soeur bề trên thẹn thùng quay sang nói với vị Soeur trẻ:
    - Tinh nghịch chẳng khác gì ba nó lúc nhỏ...

    ♥ Vậy, đố các bạn: Chú bé John Minh Đức đã nói những gì mà vị Soeur bề trên phải "hổ thẹn"?

    ☼ Cho biết: Những điều chú bé nói liên quan tới: Các bậc tu trì, Sức khỏe, Sự sống, Cái chết và Quyền hạn của Thiên Chúa.

    Chú bé John Minh Đức sẽ có 03 phần quà trị giá: 500.000, 300.000100.000 VNĐ cho 03 bạn có đáp án hợp lý nhất.

    Bài tham dự, xin các bạn vui lòng gửi về: ledinhduy67@yahoo.com.vn

    Những đáp án hợp lý nhất sẽ được đăng tải công khai trên www.ledinhduy67.comthanhcavietnam.info vào ngày 20/12/2013 để các bạn... Đón mừng CHÚA GIÁNG SINH thêm vui vẻ hơn.

    ♥ Nào! Mời các bạn trổ tài!...
    Chúc các bạn luôn vui, khỏe, Bình an, Hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!
    ==========================================
    thay đổi nội dung bởi: ledinhduy67, 11-11-2013 lúc 04:39 PM
    Chữ ký của ledinhduy67
    Thiên Chúa là Tình yêu!

  2. #2
    ledinhduy67's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx. Hải An - Tp. Vũng Tàu
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 60
    Cám ơn
    56
    Được cám ơn 67 lần trong 30 bài viết

    Default Tạ lỗi...

    ACE thân mến!...

    Thật... vô cùng xin lỗi vì tôi không giữ được lời hứa... để ACE phải đợi từ GIÁNG SINH 2013 đến nay...

    Do thời gian đó tôi bị bệnh phải nằm viện. Khi về nhà thì đã cận GIÁNG SINH và... tôi lại quên bẳng đi không nhớ mình đã "mở ra" Cuộc thi ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG này...

    Hôm nay, vô tình cháu John Minh Đức gọi điện về hỏi thăm sức khỏe của tôi và nhắc lại mấy Cuộc thi ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG tôi mới giật mình nhớ lại...

    Để "TẠ LỖI" cùng ACE, tôi và cháu John Minh Đức "quyết định" tăng 03 phần quà trị giá: 500.000, 300.000100.000 VNĐ thành 1.500.000, 900.000600.000 VNĐ cho 03 ACE nào có đáp án hợp lý nhất...

    Những đáp án hợp lý nhất sẽ được đăng tải công khai trên www.ledinhduy67.comthanhcavietnam.info vào ngày 31/03/2015 để ACE... Đón mừng CHÚA PHỤC SINH thêm long trọng hơn.

    ♥ Nào! Mời ACE nhanh tay trổ tài!...
    Chúc ACE luôn vui, khỏe, Bình an, Hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!

    Bình an Thiên Chúa luôn ở cùng ACE!...
    - ledinhduy67 -
    thay đổi nội dung bởi: ledinhduy67, 20-03-2015 lúc 09:38 AM
    Chữ ký của ledinhduy67
    Thiên Chúa là Tình yêu!

  3. #3
    ledinhduy67's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx. Hải An - Tp. Vũng Tàu
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 60
    Cám ơn
    56
    Được cám ơn 67 lần trong 30 bài viết

    Default Món quà đã bị cắt ra từng mảnh.

    MÓN QUÀ ĐÃ BỊ CẮT RA TỪNG MẢNH

    Thanh quen Thảo từ rất lâu rồi. Và, mỗi khi có dịp thuận tiện Thanh thường mua một vài món quà tặng Thảo... Thế nhưng, sau mỗi lần Thảo nhận được quà Thanh lại bị Thảo chê: "Anh phí phạm quá... những thứ như thế này; đáng lý anh đừng mua thì hơn..."

    Valentine năm nay, Thanh suy nghĩ mãi mới chọn được một món quà ưng ý. Tần ngần mất cả ngày trời Thanh mới nhờ người chuyển món quà đến tận tay Thảo.

    Chuông điện thoại reo. Nhìn thấy số của Thảo, Thanh vội vàng nhấc máy:

    - Alô!... Em hả. Sao? Em thích món quà anh gửi chứ?...

    - Quà anh tặng em ấy à? Em đã cắt nó ra từng mảnh rồi. Anh khỏi cần phải hỏi.

    - Trời... Em có không thích nó đi nữa thì cũng...

    - Thích chứ! Bởi vì em rất thích nên mới cắt nó ra từng mảnh đó chứ... Em mà không thích thì em đã gửi trả lại cho anh ngay rồi.

    - Vậy mà em làm anh hết hồn luôn đó... Chúc em luôn vui vẻ...

    Sau khi cúp điện thoại, Thanh tủm tỉm cười một mình. Lần này tặng quà cho Thảo, Thanh không bị Thảo chê này nọ... Thật là Hạnh phúc...

    ☼ Đố các bạn: Thanh đã tặng Thảo món quà gì nhân ngày Valentine?
    thay đổi nội dung bởi: ledinhduy67, 23-03-2015 lúc 01:25 AM Lý do: Sửa lỗi Chính tả
    Chữ ký của ledinhduy67
    Thiên Chúa là Tình yêu!

  4. #4
    quoctiepkt's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2013
    Tên Thánh: Phaolô
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 37
    Cám ơn
    2
    Được cám ơn 22 lần trong 12 bài viết

    Default

    Chắc là Thanh tặng Thảo thanh socola, tại socola phải cắt ra từng mảnh để mọi người cùng ăn, mình nghỉ vậy ak keke

  5. Được cám ơn bởi:


  6. #5
    cat's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: VN
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 295
    Cám ơn
    484
    Được cám ơn 608 lần trong 185 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi quoctiepkt View Post
    Chắc là Thanh tặng Thảo thanh socola, tại socola phải cắt ra từng mảnh để mọi người cùng ăn, mình nghỉ vậy ak keke
    Đáp án là thanh chocolate có thể đúng nhưng cũng có thể là một thứ khác, ví dụ như vải, phải cắt ra rồi mới may lại thành trang phục được.
    Nhưng làm sao biết được người ra câu hỏi nghĩ gì? Giống như trò chơi “chung sức”: có nhiều câu trả lời đúng nhưng không được ghi điểm.

  7. Được cám ơn bởi:


  8. #6
    ledinhduy67's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx. Hải An - Tp. Vũng Tàu
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 60
    Cám ơn
    56
    Được cám ơn 67 lần trong 30 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi cat View Post
    Đáp án là thanh chocolate có thể đúng nhưng cũng có thể là một thứ khác, ví dụ như vải, phải cắt ra rồi mới may lại thành trang phục được.
    Nhưng làm sao biết được người ra câu hỏi nghĩ gì? Giống như trò chơi “chung sức”: có nhiều câu trả lời đúng nhưng không được ghi điểm.
    Cảm ơn cat!...

    Những "Chuyện đố" do ledinhduy67 "phát động" dựa trên 03 Tiêu chí: Vui, Kích thích trí não Sáng tạoCông bằng (Cũng giống như Chuyện đố: "CHÚ BÉ JOHN MINH ĐỨC ĐÃ NÓI NHỮNG GÌ?" vậy... Ý của chuyện đố do bé John và con gái tôi nghĩ ra... Tôi chỉ là người "Biên tập"... Đã có vài Thành viên của Diễn đàn Thánh ca Việt Nam thử tài... Thử tài chính là "Vượt lên Chính mình"... Bạn thử tài với hai cháu nhỏ chứ?...)...

    Nếu bạn còn nghi ngờ "sự công bằng bị bóp méo" ở ledinhduy67 thì bạn cứ chịu khó chờ tới 31/3/2015 thì bạn sẽ hiểu ngay thôi...

    Nhân đây, ledinhduy67 "tuyên bố": 03 bạn đáp đúng chuyện đố "MÓN QUÀ ĐÃ BỊ CẮT RA TỪNG MẢNH" với lời giải thích rõ ràng, hợp lý nhất sẽ nhận được từ ledinhduy67 mỗi bạn một phần quà... "Bí mật" (03 phần quà đã được dự tính trao cho người đáp đúng từ trước rồi. Nhưng do cat nghi ngờ nên nói ra đây luôn... Hì hì...)

    Chúc cat, các bạn cùng gia đình luôn vui, khỏe, Hạnh phúc, thành công và Bình an trong ChúaMẹ Maria!...

    Thân mến,
    - ledinhduy67 -
    Chữ ký của ledinhduy67
    Thiên Chúa là Tình yêu!

  9. #7
    ledinhduy67's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx. Hải An - Tp. Vũng Tàu
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 60
    Cám ơn
    56
    Được cám ơn 67 lần trong 30 bài viết

    Default Lưu ý... Lưu ý...

    ledinhduy67 xin nhắc để các bạn nhớ:

    - Câu trả lời của các bạn phải là câu "Khẳng định" không được dùng kèm với các cụm từ: Chắc là..., Tôi nghĩ..., v.v...

    Nếu các bạn dùng kèm với các cụm từ như ledinhduy67 đã nêu thì cho dù các bạn có Ý tưởng, Ý nghĩ đúng; theo sự Công bằng... ledinhduy67 cũng không thể CÔNG NHẬN đáp án của các bạn được...

    Chân thành cảm ơn các bạn!...
    - ledinhduy67 -
    Chữ ký của ledinhduy67
    Thiên Chúa là Tình yêu!

  10. #8
    quoctiepkt's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2013
    Tên Thánh: Phaolô
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 37
    Cám ơn
    2
    Được cám ơn 22 lần trong 12 bài viết

    Default

    Hehe con trả lời đúng rồi là thanh socola, vui quá

  11. #9
    cat's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: VN
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 295
    Cám ơn
    484
    Được cám ơn 608 lần trong 185 bài viết

    Default trả lời cho vui nhà

    Mình không thích bị xem là:
    Trích Nguyên văn bởi ledinhduy67 View Post
    ...thử tài với hai cháu nhỏ...
    ...nghi ngờ "sự công bằng bị bóp méo"...
    ...cat nghi ngờ...
    Nhưng cũng trả lời khẳng định:
    Thanh đã tặng Thảo món quà nhân ngày Valentine là:
    vải
    (tấm vải chứ không phải trái vải)
    Mình không mong nhận quà của bạn, nhưng nếu có thì sẽ nhờ bạn chuyển đến cho một nơi khác.
    Còn câu này mình chưa hiểu:

    Trích Nguyên văn bởi ledinhduy67 View Post
    (03 phần quà đã được dự tính trao cho người đáp đúng từ trước rồi. Nhưng do cat nghi ngờ nên nói ra đây luôn...) -

  12. Được cám ơn bởi:


  13. #10
    ledinhduy67's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx. Hải An - Tp. Vũng Tàu
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 60
    Cám ơn
    56
    Được cám ơn 67 lần trong 30 bài viết

    Default Tâm tình của tôi...

    Chào cả nhà!

    Những điều tôi sắp nói ra đây là những lời nói thật từ đáy lòng nếu có vô tình chạm đến tự ái của một ai đó thì cũng xin vui lòng lượng thứ...

    "Đố vui" là một phần nhỏ "không thể thiếu" trong đời sống con người. Nó giúp con người vui vẻ hơn khi cảm thấy trí óc mình còn minh mẫn, sáng suốt để giải quyết được một vấn đề người khác đặt ra. Có vui mới sống chứ cứ buồn bã triền miên thì chết quách đi cho xong chứ sống để mà làm gì?...

    "Đố vui - Có thưởng" là một cấp độ thử tài khó hơn... Rất nhiều người không quan trọng tới cái "phần thưởng"; nhưng chính cái "phần thưởng" là một cái "thước đo" sự vượt trội của họ so với người khác (Cho dù đó chỉ là "một tờ giấy lộn" được ghi trên đó dòng chữ "GIẤY KHEN", "GIẤY CHỨNG NHẬN", v.v...)...

    "Đố vui" - Dĩ nhiên VUI là chính... Vui vì... Già hay trẻ đều có thể tham gia... Già hơn trẻ hay trẻ hơn già không ai khẳng định được. Hơn nữa, qua đó con người ta có thể tích lũy thêm một số kinh nghiệm, phong cách sống qua việc giao tiếp giữa nhiều thế hệ với nhau...

    Cả nhà có nhớ Chương trình Truyền hình "Ai thông minh hơn Học sinh Lớp 5" không?... Theo tôi, những người dám dự thi ở Chương trình đó thực sự là NHỮNG NGƯỜI CAN ĐẢMKHIÊM TỐN. Vì họ đã "công khai" cho mọi người hiểu rằng: "Không phải cứ là người lớn thì TÀI GIỎI hơn các cháu nhỏ". Và, chính CÁI TÔI quá lớn của người Việt Nam đã làm cho lớp người lớn tách biệt hẳn với lớp trẻ con... Vì vậy, trong gia đình cũng như ngoài xã hội mọi người càng ngày càng ít thân thiện với nhau hơn...

    Tôi thích các Game Show của Đài truyền hình. Nhưng tôi lại không thích nghe những người tham dự nói những câu đại loại như: "Tôi dành 50% phần thưởng của tôi nhờ Đài truyền hình trao cho..." Vậy ra, họ tự TÂNG BỐC mình trước công chúng chứ có hay ho gì... (Họ có thể nhận hết phần thưởng của họ; mang về nhà rồi cho ai tùy thích kia mà...)

    ♥ Riêng với cat:
    Ông bà ta có câu: "Văn phong là con người". Qua cách hành văn, ta nhận ra được phần lớn TÍNH CÁCH của người viết đang "tiếp cận" với mình... Tôi không biết bạn là một tín hữu Công giáo hay là bậc tu trì... Nếu bạn là một bậc tu trì mà lại nói câu: "Tôi không thích bị xem là: thử tài với hai cháu nhỏ..." thì quả là... bạn đang mắc một sai lầm lớn... Chính Chúa Jesus còn xem trọng trẻ nhỏ hơn cả người lớn đó...

    "Tôi không thích bị xem là: nghi ngờ "sự công bằng bị bóp méo"..." và "Tôi không thích bị xem là: cat nghi ngờ..." - Chính bạn thể hiện nó trong bài viết của bạn kia mà... Tôi hiểu là bạn hiểu sai về QUY ĐỊNH trong "Trò chơi CHUNG SỨC" vì ở đó họ quy định phải đáp "đúng với KHẢO SÁT 100 NGƯỜI của chương trình"...

    Tôi còn chưa kết tội cho bạn là... "PHÁ HOẠI CUỘC CHƠI" của mọi người là may quá rồi... (Hì hì... Nói chơi thôi...)

    Còn... "Còn câu này mình chưa hiểu:" Bạn lại trích thiếu nguyên văn của tôi dành cho bạn rồi... "Sai một con TOÁN, bán một con TRÂU". Vậy, "Thiếu một lời văn sẽ phải mất gì ta? Mất một NGƯỜI BẠN"... (Bạn có nhìn thấy trong câu văn tôi không dùng "Chủ ngữ" không? Chỉ có thân thiết mới dùng cách nói này. Tôi đang ngầm nói với bạn: "Hãy dẹp bỏ ý nghĩ không tốt về người khác đi... Cười lên và tận hưởng cuộc sống VUI VẺ!...")

    Nếu còn gì thắc mắc, bạn có thể liên lạc với tôi qua số: 0967984267 hoặc Skype nick: ledinhduy67. Biết đâu qua một vài cuộc gọi thoại, bạn và tôi sẽ trở thành những người bạn thân thiết nhờ Diễn đàn Thánh ca Việt Nam thì sao? Hì hì...

    Chúc bạn luôn vui vẻ, yêu đời!...
    Chúc cả nhà một đêm ngon giấc và một ngày mới An lành!

    Thân mến,
    - ledinhduy67 -
    Chữ ký của ledinhduy67
    Thiên Chúa là Tình yêu!

  14. #11
    cat's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: VN
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 295
    Cám ơn
    484
    Được cám ơn 608 lần trong 185 bài viết

    Default

    Có gì đâu mà nặng lời thế bạn.

    Thật ra vì tôi thấy topic bạn lập rất ít người tham gia nên tôi viết cho vui, (bản thân tôi khi mở đề tài mà có người hưởng ứng thì thấy vui và tôi nghĩ người khác cũng vậy), nhưng vui đâu chẳng thấy mà ngược lại…

    Như vậy là đã quá đủ để tôi nhận ra rằng không nên tiếp tục trao đổi với bạn nữa.

    Có thể bạn cho là tôi thua cuộc nên rút lui… Ừ thì thua, thà nhận thua sớm còn hơn đọc thêm những lời bạn viết kiểu áp đặt cho người khác… Tôi có nói gì đâu mà bạn gán cho tôi đủ thứ xấu xa như vậy! Bạn viết hay lắm! Điều này rõ ràng là bạn hơn tôi rồi đó.

    Ai thế nào để người đọc đánh giá.

  15. #12
    ledinhduy67's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx. Hải An - Tp. Vũng Tàu
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 60
    Cám ơn
    56
    Được cám ơn 67 lần trong 30 bài viết

    Default

    Cat thân mến,

    Sao bạn lại giận tôi nhiều hơn vậy?... Tôi phân tích sai điều gì?... Hay bạn giận tôi vì câu đùa: "Tôi còn chưa kết tội cho bạn là... "PHÁ HOẠI CUỘC CHƠI" của mọi người là may quá rồi... (Hì hì... Nói chơi thôi...)"... Nếu vậy, tôi thành thật xin lỗi bạn vì muốn "HÒA BÌNH" với bạn mà đùa không đúng lúc...

    Cả tôi và bạn, chẳng ai thắng cuộc và chẳng ai thua cuộc cả... Nếu bạn giận tôi nhiều hơn thì chính tôi là người THUA CUỘC vì tôi không biết "hòa mình" với đồng loại, không biết "nhân lên gấp bội" lòng VỊ THA...

    Thân mến,
    - ledinhduy67 -
    Chữ ký của ledinhduy67
    Thiên Chúa là Tình yêu!

  16. #13
    ledinhduy67's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx. Hải An - Tp. Vũng Tàu
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 60
    Cám ơn
    56
    Được cám ơn 67 lần trong 30 bài viết

    Default Đáp án... Đáp án...

    Các bạn thân mến,

    Do có công việc đột xuất nên ledinhduy67 quyết định tạm dừng Cuộc thi Đố vui có thưởng "CHÚ BÉ JOHN MINH ĐỨC ĐÃ NÓI NHỮNG GÌ?" tại đây; mong các bạn thông cảm.

    Sau đây là đáp án của Chuyện đố:


    Rất tiếc là gần 150 bài tham dự của các bạn không nêu được một trong những ý trên nên ledinhduy67 không chọn được bài nào để trao thưởng.

    Nhân tiện, ledinhduy67 "công bố" đáp án Chuyện đố "MÓN QUÀ ĐÃ BỊ CẮT RA TỪNG MẢNH" luôn:

    - Món quà Thanh tặng Thảo là... xấp vải may quần áo... Thảo là thợ may nên đã nhanh chóng "cắt xấp vải ra từng mảnh" để may đồ cho chính mình.

    Người đáp đúng là bạn cat với phần quà trị giá: 150.000 VNĐ. Xin bạn vui lòng gửi số điện thoại của bạn hoặc người thân về địa chỉ Email: ledinhduy67@yahoo.com.vn để ledinhduy67 có thể gửi Mã nạp tiền ĐTDĐ cho bạn.

    Chân thành cảm ơn các bạn!
    Hẹn gặp lại các bạn trong những lần tới.

    Chúc các bạn cùng gia đình luôn vui, khỏe, Bình an, Hạnh phúc và thành công!

    Tạm biệt,
    - ledinhduy67 -
    Chữ ký của ledinhduy67
    Thiên Chúa là Tình yêu!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com