Thầy là Đức Kitô
(Cảm nhận Mc 8, 27-33)

Đức Giêsu cùng các môn đệ đi tới
Các làng xã vùng Xêdarê Philípphê
Dọc đường, Người hỏi các ông đã nghe:
"Người ta nói Thầy, Thầy là ai vậy?"

Liền ngay thôi các ông đáp lại:
"Họ bảo Thầy là Tẩy Giả - Gioan
Có kẻ thì bảo là ông Êlia
Kẻ khác cho là ngôn sứ nào đó".

Ngài lại hỏi các ông hãy nói tỏ:
"Anh em, anh em bảo Thầy là ai?"
Rồi mau mắn Phêrô trả lời đây:
"Thầy là Đức Ki-tô Con Thiên Chúa".

Ngài nghiêm cấm không được nói thêm nữa
Không được nói với ai về Con Người
Rồi Ngài liền giảng dạy họ khôn ngơi
Ngài tiên báo bao điều cơn chịu nạn.

Rồi một mai Con Người phải đón nhận
Chịu đau khổ, bị loại bỏ, khinh chê
Bị giết chết và mai táng trong mồ
Nhưng sau ba ngày Người sẽ sống lại.

Ngài nói rõ chẳng úp mở điều ấy
Ông Phêrô bèn kéo riêng Ngài ra
Trách Ngài thôi bao lời đấy mà
Nhưng Ngài quay lại nhìn các môn đệ.

Ngài quở trách ông Phêrô thật tệ
Này Satan! Lui ra đàng sau thầy!
Vì tư tưởng anh (là) tư tưởng loài người
Không phải là tư tưởng của Thiên Chúa

Giuse Trần Thế Tiến