|
THƯ GỞI ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
(Về việc rước Thánh Thể Chúa)
***
Cha kính yêu!
Lời đầu tiên, con xin kính chúc Cha hồn xác an mạnh trong tình yêu Thiên Chúa, tâm trí rạng ngời trong Chúa Thánh Thần và dạt dào tình thương của Mẹ Maria.
Cha ơi!
Con biết thời gian đối với Cha rất là quý báu. Thế nên, con chỉ xin trình bày thật ngắn gọn nội dung của thư này, cũng là lời tâm sự tuy ngắn ngủi, nghèo nàn..nhưng chân thành từ trái tim con.
Đó là:
_ Cảm nghiệm rước Thánh Thể Chúa bằng miệng.
_ Cảm nghiệm rước Thánh Thể Chúa bằng tay.
1. Cảm nghiệm rước Thánh Thể Chúa bằng miệng:
Ngày xưa, thuở còn theo ba mẹ hay anh chị đến Nhà Thờ dâng Thánh Lễ, con còn nhớ những Nhà Thờ như: Phaxicô (Huế - Việt Nam), Thánh Tâm (Chánh tòa Đà Nẵng - VN), Thanh Đức (Đà Nẵng - VN), rồi các Nhà Thờ ở Quy Nhơn, Bình Tuy, Thủ Đức..., con đi nhiều nơi ở miền Nam - VN vì lúc đó ba của con thường hay chuyển công tác và cũng vì thời cuộc, nên gia đình cũng phải đi theo. Những lúc đó hình ảnh đẹp nhất, ấm cúng nhất, hạnh phúc nhất trong Thánh Lễ vẫn còn đọng lại trong tâm trí con mãi cho đến bây giờ, đó là gì Cha biết không (?)...Đó là khi chúng con cùng nhau quây quần bên Chúa, quỳ và chắp đôi bàn tay lên ngực tựa vào lan can vòng quanh Cung Thánh cách nghiêm trang, hồi hộp và hân hoan chờ đón Chúa ngự vào lòng...Vị Linh Mục (có khi hai, có khi ba) đi quanh Cung Thánh phía bên trong, đến từng người, trịnh trọng nâng Mình Thánh và đọc nhẹ nhàng: "Mình Thánh Chúa Kitô", chúng con từ tốn thưa: "Amen" và rước Thánh Thể bằng miệng. Ôi thật cảm động và hạnh phúc!
Bây giờ biết tìm đâu...?
...Và khi con lớn khôn thêm, thì tình hình lúc bấy giờ các giáo xứ phát triển mạnh, tín hữu đông. Trong khi đó Linh Mục thì thiếu, Nhà Thờ thì không gian có giới hạn (điều này cũng còn tùy giáo xứ). Thế nên hầu hết các Nhà Thờ ở VN đều rước Thánh Thể trong tư thế đứng, gập người trước khi rước Chúa và cũng rước Mình Thánh bằng miệng.
Điều đó được phép, tuy có hơi khác một chút so với truyền thống, nhưng là điều dễ hiểu và dễ chấp nhận.
2. Cảm nghiệm về việc rước Thánh Thể Chúa bằng tay:
Và giờ đây, trong giai đoạn này, thể theo nguyện vọng của một số vùng, đầu tiên là vài nước ở phương Tây, sau đó lan tỏa ra nhiều nước trên thế giới, trong đó có VN chúng con. Giaó Hội đã chuẩn cho việc rước Thánh Thể Chúa bằng tay và bằng miệng.
Việc GH cho phép rước Thánh Thể Chúa bằng tay (thử nghiệm hay vĩnh viễn?) sau khi đã cầu nguyện, cân nhắc và cho phép là hợp lý, hợp pháp theo đường lối GH.
Chúng con đây hoàn toàn vâng phục và sẽ không bao giờ trái lời hay chống đối. Tuy nhiên...
Cha ơi!
Thời gian gần đây và cả bây giờ, con buồn thật nhiều Cha à. Đó là khi con đi dâng Thánh Lễ. Trong phần Hiệp Lễ con không khỏi cảm thấy nhói lòng và xót xa..khi thấy một số Anh Chị Em (ACE) của mình, xem việc rước Thánh Thể Chúa bình thường quá! Những ACE ấy chẳng thèm cúi đầu chào đón Chúa (nói chi là gập người bái lạy). Rồi sau đó đón nhận Mình Thánh Chúa trên đôi bàn tay (sạch hoặc dơ), tiếp đó quay người vừa đi vừa đưa Mình Thánh Chúa vào miệng một cách máy móc, cẩu thả, thiếu lễ độ và quá bất xứng!
Cha ơi! Cha có đau lòng không?
Điều con vừa nêu hiện nay chiếm tỷ lệ thấp, nhưng số người nhiều nơi gộp lại thì chẳng thấp chút nào Cha à...
Cha ơi! Cha có đau lòng không?
Đó là con chưa kể đến lời ban Mình Thánh và lời đáp Amen giữa một số Thừa Tác và tín hữu, ôi...cứ như là cái máy tốc độ cao!
Cha ơi! Cha có đau lòng không?
Phần con đây, con nào xứng đáng gì khi đón nhận Thánh Thể Chúa. Nhưng Cha ơi, niềm tin và lòng yêu mến ngoài nội tâm, thì cũng cần phải được thể hiện qua thái độ bên ngoài nữa, phải không Cha?
.....................
Những điều con nêu trên, có lẽ cũng đã có nhiều ACE lên tiếng rồi. Con chỉ xin được gởi đến Cha như là lời tâm sự của người con, và cũng là tâm sự của bao con tim đang khát khao Mình Máu Thánh Chúa được mến yêu và sùng kính một cách xứng đáng.
Trên đây là những dòng suy tư và tâm sự dù mộc mạc nhưng chân thành từ trái tim con. Nếu có một lời nào bất xứng thì Cha ơi, tha thứ cho con Cha nhé!
NGUYỆN DANH CHÚA MUÔN ĐỜI TỎA SÁNG!
NGUYỆN MÌNH MÁU THÁNH CHÚA MUÔN ĐỜI ĐƯỢC TÔN VINH!
Nguyện xin cho Cha luôn an khang và hạnh phúc trong tình Chúa và Mẹ Maria!
Người con phương xa,
Thomas Trần Phương Đông.
(VN - 14/5/2014 - Mùa PS)
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|