Tất cả là Hồng Ân và sự An Bài,
quan phòng của Thiên Chúa,
của Cha thánh Dominique. "Đời con là những nốt nhạc thiêng Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời"
Kiếp người qua đi gánh trần gian Thập Giá
Phía nặng trì Chúa đã gánh cho con
Cả trái phải Người cũng chịu roi đòn
Đầu gai nhọn, chân toe tròn đinh sét.
Con còn gì đâu mà nặng nề sau hết
Chén rượu đào diễm tuyệt chẳng đảo chao
Sống bao năm từ Thánh Thể nhiệm mầu
Đầy đủ quá, có gì đâu than vãn!
Những nốt nhạc ngân, con vẫn ngày ca hát
Ơn Người ban hồng ngát mảnh đời con
Lúc chân con gặp hụt hẫng, vô hồn
Xin đừng để những oán hờn bao phủ.
Con ngân hát Mẹ Chúa Con thương dủ
Linh hồn con còn ủ rũ chừng xuân
Ban cho con chút huệ ngát trong ngần
Giúp con thoát bao tham sân, tục lụy
Xin dạy con làm loài ong tìm nhụy
Góp miệt mài dâng mật quý Thiên ngai
Xin dạy con dâng cả chẳng ai hoài
Mai về Chúa góp phần màu mỡ đất.
Ngày đầu Xuân, con lại ngồi ca hát
Khúc ca tình bát ngát cả trời xuân.