Love Telling ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 17 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Chúa Nhật XXI Thường Niên B “BỎ THẦY CON BIẾT THEO AI ?”

  1. #1
    caoduc's Avatar

    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: GIUSE
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HỒ CHÍ MINH
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 691
    Cám ơn
    308
    Được cám ơn 1,462 lần trong 527 bài viết

    Default Chúa Nhật XXI Thường Niên B “BỎ THẦY CON BIẾT THEO AI ?”

    Chúa Nhật XXI Thường Niên B


    “BỎ THẦY CON BIẾT THEO AI ?”

    Gs 24, 1-2a. 15-17. 18b; Ep 5, 21-32; Ga 6, 61-70



    -----------Đêm hôm ấy, sau bữa ăn Tiễn biệt, đêm biệt ly với Thầy, đâu ai bắt ông phải chết với Chúa, chẳng có quyền bính nào tra hỏi, chỉ có mấy đứa đầy tớ thượng tế gạn hỏi “Người này cùng ở trong nhóm ông ấy…” Phêrô đã chối: “Tôi không biết người ấy là ai…” (Mt 26, 72) Đã chối Chúa đến ba lần (x. Mt 26, 69-75). Tinh thần yếu đuối, sợ hãi, niềm tin đá tảng không còn, dù trước đó ông đã từng quả quyết với thầy: “"Dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã.….” (Mt 26, 33) Nhưng sự thật quả phũ phàng : ông đã chối bỏ thầy…

    -----------Cũng chính người môn đệ bất nghĩa đó đã từng tuyên xưng đức tin vào Thầy mình như đinh đóng cột : “Thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa” (Mt 16, 16), được Chúa đặt danh hiệu Đức tin Đá tảng (x. Mt 16, 18), nhưng khi được Chúa cho đi trên mặt biển đến với mình, trước sóng gió ông lại yếu tin run rẩy lẩy bẩy để rồi bị chìm xuống, Chúa đến bên ông và nâng đỡ: “người đâu sao kém tin” (Mt 14, 22-32)

    -----------Cũng người môn đệ yếu đuối đó, đã tỏ lòng mến ba lần về lòng yêu mến của mình hơn tất cả mọi người đối với Thầy: “Thầy biết rằng con yêu mến thầy” (Ga 21, 15-17). Sau này, sau khi Chúa về Trời, ông lãnh đạo Giáo Hội với tư cách là vị Giáo Hoàng tiên khởi, theo truyền thống Giáo Hội, vào giai đoạn bách hại, ông đã từng run sợ và ông dự định đào ngũ lần hai, bỏ giáo đoàn thân yêu, như người chỉ huy đào ngũ trong lúc trận địa cần người chỉ huy. Lúc rời bỏ nhiệm sở, Chúa hiện diện bên cạnh, lòng tin ông vững mạnh và ông đã quay trở về trãch nhiệm của Giáo Hoàng Rôma và lãnh nhận cái chết đầy can đảm.

    -----------Cuộc đời của Phêrô xen kẽ những yếu đuối và sức mạnh của lòng tin nhưng vẫn bám víu vào Chúa, ngay những lúc đức tin bị thử thách nhất như Tin Mừng thuật lại:"Thưa Thầy, Bỏ Thầy thì con biết theo ai, vì Thầy có Lời ban sự sống" (Ga 6, 68). Phêrô thốt lên trong một tình thế dằng co: khi ấy người ta đi theo Ðức Giêsu rất đông vì Chúa đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho họ ăn no nê (x. Ga 6, 1-15 ), họ đi theo Chúa để mong lại được cho ăn no như thế mãi (x. Ga 6, 24-29). Họ lai đang mong được ăn bánh phần xác, nhưng Ðức Giêsu hứa ban cho họ một của ăn khác mang lại cuộc sống trường sinh, của ăn đó là Thịt và Máu Ngài. Ai tin lãnh nhận thì được sống muôn đời (x Ga 6, 47-51). Chỉ trong đức Tin họ mới nhận ra bánh trường sinh chính là Mình và Máu Đức Kitô. Nhưng Đức Tin của họ đã bị thử thách bởi lòng ham muốn bánh vật chất trần gian. Cho nên nhiều người chán, bỏ Chúa, họ đã ra đi gần hết. Nhiều môn đệ vì chưa có đức tin vững chắc, nên khi nghe Chúa nói về Mình Máu của Ngài, họ không tin và họ bỏ Ngài (x Ga 6, 60-65). Bấy giờ Chúa mới hỏi nhóm môn đệ thân cận của mình "Còn các con, các con có muốn bỏ Thầy mà đi nữa không?" (Ga 6, 67). Lập tức, Phêrô đại diện nhóm mười hai đã nói lên câu nói bất hủ :” Bỏ Thầy, chúng con biết theo ai, vì chỉ có Thầy mới có lời ban sự sống” ( Ga 6, 68). Ông nhất quyết không bỏ Thầy, ông hứa sẽ mãi mãi theo Thầy.

    -----------Lời thưa của Phêrô vẫn phải là lời vang lên miệng, trên môi và trong lòng của người Kitô hữu muôn thời . Vâng, theo Chúa Kitô là chấp nhận chịu thử thách từng giây từng phút, là phiêu lưu vào một cuộc mạo hiểm tình yêu, và mạo hiểm đức tin và tín thác vào Ngài dù những lúc nguy hiểm gian nan nhất, yếu đuối nhất. Như Phêrô đã từng sống trong những trạng thái tâm hồn mạnh – yếu trong cuộc đời..

    -----------Con người của Phêrô có lẽ cũng là hình ảnh như báo trước về tôi và bạn trong cuộc sống hôm nay. Chỉ khác là chúng ta có bám víu vào Chúa như ông hay không :” Bỏ Thầy, chúng con biết theo ai, vì chỉ có Thầy mới có lời ban sự sống”.

    -----------Vâng đúng thế, tôi và bạn với niềm tin Kitô đã từng tuyên xưng vào Chúa Kitô : Thầy là Đức Kitô là Đức Chúa, và nếu ai hỏi chúng ta “có yêu mến Chúa không”, chúng ta cũng sẽ trả lời “Con yêu mến ngài”. Nhưng trước phong ba bão táp của cuộc đời, tôi và bạn chắc chắn cũng sẽ mang tâm trạng của Phêrô đi trên mặt biển giữa sóng gió trong sợ hãi, và niềm tin của chúng ta sẽ bị mai một.

    -----------Đứng trước một tâm trạng yếu đuối, như Phêrô chối thầy, tôi và bạn không đủ sức can đảm để làm bước tiến trở về như Phêrô, không dám làm một phút hối lòng, một lời thân thưa với Chúa, tôi và bạn sống trong nỗi niềm thất vọng không dám bước tiến, không dám sống hy vọng vào Tình yêu . Chúng ta bỏ thầy thật rồi :
    -----------• "Bỏ Thầy rồi đời tôi và bạn đâu biết theo ai, đời lộng gió cánh chim ngàn khơi", bơ vơ trong khung trời lộng gió

    -----------• Bỏ Thầy rồi thì đời chúng ta sẽ như một con thuyền lao đao trên biển cả mênh mông và « thuyền buông lái biết trôi về đâu? »

    -----------• Bỏ Thầy thì đời tôi và bạn sẽ mờ mịt trước tương lai mơ hồ, trước mắt là vật chất, ước muốn hão huyền, sống không mục đích..Tương lai khuất mờ, khi chúng ta chỉ loay hoay với tiền của, với những ham mê thế trần với những giá trị hão huyền của trần gian.

    -----------• Và bỏ Thầy thì đời tôi và bạn sẽ như một cuộc hành trình cô đơn, buồn bã.
    -----------vì chúng ta "Bước đi không Ngài, đời con buồn tênh". Khi tôi và bạn vẫn cứ lao theo những vui chơi, điệu nhảy nhưng tâm hồn vẫn cứ cô đơn và trống rỗng mà không hiểu tại sao: Ta đang vui chơi đấy nhưng tâm hồn ta vẫn cứ buồn chán, bởi vì ta bỏ thầy, bỏ nguồn sống, bỏ nguồn hạnh phúc, bỏ niềm hy vọng.

    -----------"Thưa Thầy, Bỏ Thầy thì con biết theo ai, vì Thầy có Lời ban sự sống" (Ga 6, 68), Vâng như Phêrô bám víu vào Thầy ngay những lúc khó khăn nhất, thủ thách nhất có Ngài, chọn Ngài, thì cuộc đời của chúng ta dù là một cuộc hành trình, vẫn như cánh chim bay trong khung trời lộng gió, như con thuyền giữa biển cả mênh mông, nhưng có Chúa đồng hành như Phêrô yêu tin như đang chìm lỉm trong lòng đại dương trên đường bước đến Chúa, Người bên cạnh nâng đỡ (x. Mt 14, 30-31) ). Có Ngài, chúng ta tựa cánh chim đã biết hướng mà bay, như Phêrô có lúc chối Chúa, một cái nhìn của Chúa, ông giục lòng ăn năn, vâng, đời là một chuỗi dài sám hối. Có Ngài, tôi và bạn như con thuyền đã có người lèo lái và như thế sẽ bảo đảm đi tới bến đò bình an. Như Chúa nhắc nhở Phêrô lúc lạc hướng muốn bỏ Rôma chối chạy, Chúa hiện diện vác thập giá, ông sực tỉnh biết hướng của mình phải là Rôma là sống chết với Giáo Đoàn với anh em và ông đã định hướng lại và sống trọn với con đường đi của mình, vì có Chúa vác thập giá bên cạnh.

    -----------Xin cho con luôn biết thân thưa với Chúa trong mọi hoàn cảnh biến cố của cuộc đời :

    -----------"Thưa Thầy, Bỏ Thầy thì con biết theo ai, vì Thầy có Lời ban sự sống",

    -----------Và luôn ý thức rằng :
    -----------Tín thác vào Ngài Ngài sẽ làm cho
    (Tv 118).

    -----------Vâng, Ngài sẽ làm cho đời con có mục đích, có hướng đi, có sự sống và có niềm vui vĩnh cửu….


    Lm. Vinh Son, Da Nang 22/ 08/ 2009
    Email: vincentdung2003@yahoo.com

  2. Có 2 người cám ơn caoduc vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com