Xin chào Quý Thành viên, |
||
Xin chào Quý Thành viên, |
||
Hi Nhạc sỹ, em rất ngưỡng mộ CLB Lửa Hồng và tham gia đều đặn các buổi giao lưu của Nhóm và Chủ Nhật đầu tháng, em rất thích vì chương trình quá hay và quá ý nghĩa. Em có hay để ý Nhạc sỹ vừa chơi đàn vừa hát mang một phong cách rất riêng và lạ... tạo cho em ấn tượng rất nhiều và cũng từ đó em rất hay tìm các bài hát do Nhạc sỹ sáng tác để nghe. |
||
Nhạc sỹ ơi! oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!Dã quỳ thích phong cách viết nhạc của nhạc sỹ lắm nè!Nhất là bài "cho con xin một lần" nhạc sỹ làm sống lại trong em một cảm xúc thật khó tả,và nó như là một bài học nhắc nhở ai đang còn ba mẹ. Hãy trân trọng khi còn có thể.Cám ơn nhạc sỹ thật nhiều.Chúc cho những đứa con tinh thần của nhạc sỹ sớm được ra đời để em có được tắm mình trong những bài hát thiết tha như thế! |
||
xin lỗi Bạn thật nhiều, vì đã lâu mình không trả lời thư của các bạn , xin rất cám ơn sự đồng cảm của các bạn , mình rất mê hát với guitar nên mình hát một mình hoài , bữa nào rãnh mấy ae mình gặp nhau hát nhé, chúc bạn luôn vui |
||
Xin lỗi bạn, đến bây giờ mình mới trả lời thư của bạn, thật xin lỗi, Thức chỉ viết nhạc theo cảm súc, thấy gì nghĩ gì viết liền, không có đọc sách nhiều nên không viết như trong sách, nên nhạc của mình để chia sẻ cùng nhau ngồi bụi đời ở các bài cỏ công viên, hoặc với một số bạn bè hát hò với nhau thì thật là thú vị, hy vọng có dịp mình gặp nhau nhé, chào bạn chúc bạn luôn vui, Dear |
||
xin lổi bạn , vì đến nay mới trã lời thư, bạn có chơi được đàn Guitar khg ? mình thì rất mê, nhà mình có nhiều đàn, lúc nào rảnh hoặc khi xem tivi mình ưa ôm đàn lắm , bửa nào mình gặp nhau nhé , chào bạn |
||
à quên ! mình củng có viết nhạc đời ,củng chỉ viết khi có cảm súc hoặc khi có tâm sự, của mình hoặc của ai đó, ở Mỹ TT Thúy Nga và ASIA củng có hát nhạc của Thức , nhạc đời mình viết củng dể thương lắm đó, hehe bửa nào có dịp nghe thử nhé |
||
Mến chào Nhạc Sĩ Võ Văn Thức ! |
||
ai biết số điện thoại của nhạc sỹ hoặc mail cua nhạc sỹ võ văn thức không.cho ninh với |
||
Chào Bạn Vovanthuc đây , 0903 8456 82 email : vovanthuc@yahoo.com hy vong duoc gap ban . Chào nhé |
||
Thân chào Lê anh . anh cung ở Mỹ một thời gian , nhưng khg viết được bài về xứ tuyết , chỉ viết thương về VN thôi , Thương hay trách quê hương . Chúc Lê Anh luôn hạnh phúc nhé. Cell phone của Thức 0903 845682 |
||
Xin lỗi các bạn nhé , nếu Thức trạ lời thư chậm , vì việc hơi nhiều , Thức se cố xem thư thường hơn , Chúc các Bạn luôn vui |
||
Chào Lê Anh , Thức sẽ cố nhớ lại lúc Thức ở Mỹ vào mùa tuyết như thế nào để viết tặng Lê anh và các bạn một bài tuyết trắng nhé , sẽ cố gắng. chào bạn |
||
xin chào nhạc sỹ. em đang theo học ghita anh cho em số điện thoại của anh được chứ.số em là.0682752986 rất mong nhận được hồi âm từ anh. |
||
CON ĐƯỜNG GIÁO LÝ VIÊN............................................. |
||
Chào Duy Ninh số đt của Thức 0903 8456 82 |
||
Một số hình ảnh của Ns. Võ văn Thức... |
||
Nghĩa Già rất mê Thánh ca, và cũng là một trong những lý do để theo Chúa. Vì vậy có những bài Thánh ca của Anh, Nghĩa Già cũng rất thích! |
||
Anh Thức ơi, Anh chia sẻ với Gia đình ThanhCaVietNam 1 vài tâm tư của bài hát " Tản Mạn Cơm Phở " nha, mimosa_jolly có dịp ngồi cùng Anh vài lần và nghe Anh vừa đàn Guitar vừa hát bài " Tản Mạn Cơm Phở " ... phải nói là rất tuyệt... một giai điệu thật ý nghĩa về cuộc sống Gia đình... để chúng ta cùng lắng đọng, cùng suy ngẫm... |
||
ko biết phải gọi bằng gi!nay mới 21 cho e gọi bằng anh Thức nhé |
||
Xin chào các bạn thân mến, rất cám ơn các bạn đã chiếu cố tới nhạc của Thức , thật hân hạnh thật hạnh phúc, bài hát cơm phở là theo đơn đặt hàng của cha Long đó trong một chủ đề nói về tinh yêu , rất mong được giao lưu cùng các bạn , Thức rất mong có một ngày ngồi hát cùng các bạn cả ngày cho đã luôn ha , các bạn nhớ ủng hộ Thức nhé , cám ơn nhiều nha! |
||
Nghia bao nhieu tuoi ma goi la Nghia Gia, Thức 43 roi do, sinh nam 1968. nhung chưa thấy già đâu đó , tết mình ưa chạy moto đi Dà lạt lắm đó , cho minh số đt đi có đi minh gọi bạn ra bắt tay một cái rồi đi về , số của mình 0903 845682, hy vọng sớm gặp Nghĩa |
||
bài hát cơm phở là do cha Trẩn đỉnh Long đặt hàng cho chủ đề Có thật mình yêu nhau , bài này nhờ chúa Thánh Thần té xuống nên Thức mới viết được đó chứ đâu có kinh nghiệm ăn phở đâu , với lại cũng do sự mong muốn của mình trong một gia đình mới viết ra đó, nhờ bài hát lạ nên được nhiều người thích , cám ơn Chúa , chúc các bạn luôn vui và hạnh phúc , đừng đi ăn phở nhé. |
||
thay đổi nội dung bởi: augustino.nghia, 06-01-2011 lúc 03:13 PM
Oh, |
||
Phải không, mimosa_jolly? |
||
|
||