|
Kính gởi chị cat
Em là một đệ tử của trường phái anti 100, và càng ngày em lại càng thấy trường phái này càng có lý khi mà xét thấy rằng: những câu ngắn gọn rất khó làm con người ta hiểu nhau!
Chẳng hạn như khi chị viết rằng: bàn phím laptop viết số mà cứ ra chữ, rồi không thấy phím numlock, thì các câu như trên bắt buộc phải hiểu: gõ các con số, mà lại ra các ký tự abc, chứ không có ý nói các ký hiệu như *,#,@,$....
Cũng như chị viết: không thấy phím num lock. Thế thì riêng máy tính bàn phải luôn luôn có phím này nhưng phải bật sáng đèn numlock nó mới hiện số. Còn riêng với bàn phím laptop thì tùy theo hãng chế tạo, tuỳ theo kích cỡ màn hình,nhất là từ 14 inch trở xuống, do không gian chật hẹp, cho nên không có phím riêng biệt numlock riêng như bàn phím desktop, mà hãng chế tạo thường tích hợp phím numlock vào một phím nào đó ở dãy phím F1 ,F11… và phím numlock ấy thường được viết tắt bằng chữ NmLk, thậm chí có những laptop không ghi chữ NmLk mà chỉ ghi bằng một ký hiệu nào đó tùy theo hứng của nhà sản xuất!
Gần như 99,9% khi cài đặt windows XP,7,8 ,chẳng bao giờ bị lỗi gõ chữ ra số, gõ số ra chữ cả! Ngoại trừ hai lỗi sau đây:
___ Lỗi bị hư phần cứng (bàn phím hư) hoặc vì không biết mà tự chỉnh sửa một phần mềm hệ thống nào đó sai với mặc định khiến lỗi phát sinh
___ Ấn vào tổ hợp phím chuyển đổi chức năng chỉ chuyên gõ ra số hoặc chữ hay ký hiệu…( thường là tổ hợp phím Fn + phím numlock, hay một tổ hợp phím nào đó có chức năng tương tự.
Thỉnh thoảng em cũng thường góp ý cho một vài người chỉnh sửa lỗi gõ chữ mà thành ra số, vì trước đó những người ấy đã ấn vào tổ hợp phím chuyển đổi như vừa nói ở trên, chứ gần như chưa gặp trường hợp gõ phím số mà chỉ ra chữ như trường hợp của chị cat! Hơn nữa con laptop của em là Toshiba chứ không quen dùng laptop Dell , cho nên em mới góp ý chung chung và cho rằng phải bắt mạch tận tay chứ chẩn bệnh qua internet thì đúng 50% là may lắm rồi!
Em cho rằng nếu như laptop của chị bị lỗi như trường hợp chú Caohuong nêu ý kiến trợ giúp, thì việc khởi động lại laptop không thể hết được sự lỗi ấy , khi mà chưa vào Control panel chỉnh sửa việc cài đặt phương pháp nhập liệu mà tiếng Huê kỳ là: Change keyboard or other input methods. Nhưng chị cat đã viết là : khởi động lại thì hết lỗi, cho nên em cho rằng việc gõ số mà cứ ra chữ của chị, chỉ là do đã ấn nhầm vào tổ hợp phím chuyển đổi như đã nói ở trên mà thôi! Bởi vì việc khởi động lại máy không thể vô hiệu hóa sự cài đặt chỉnh sửa trong Control panel trước đó, nhưng sẽ làm vô hiệu hóa những sự nhấn tổ hợp phím của phiên làm việc trước đó, để trở về mặc định của hệ điều hành.
Có lẽ em không cần phải viết dài dòng những câu như trên, nhưng sau vài ngày suy nghĩ, em đã viết bởi vì những lý do sau:
___ Đọc những dòng phản hồi của chị, em nhận thấy chị không hài lòng bởi vì có thể chị cho rằng em đã chẳng biết cái quái gì mà còn góp ý vớ vẩn! Hơn nữa , lại ra điều như chê bai con laptop của chị không phải hàng xịn, rồi còn vớ vào dịp ấy để mà quảng cáo cho mưu định của mình…
Vì thế nên chủ ý của em viết cái com men này để mong chị tha lỗi nếu những gì em viết mà khiến cho người đọc có thành kiến không tốt và chẳng vui lòng! Em chỉ có thể nói rằng: thật ra cái tâm của em không hề có một tí tị tì ti tìm kiếm một lời khen hay một sự vinh danh cũng như quảng cáo không công cho một hãng sản xuất nào! Bởi vì kiến thức về tin học rất đa dạng, nhiều mảng.Một người rất rành về phần cứng nhưng phần mềm nhiều cái không biết gì! Sự tìm hiểu, khắc phục những sự cố khi sử dụng thiết bị CNTT (điện thoại,máy tính ) là một việc luôn cần thiết cho mọi người. Do đó, một khi có ai đó nêu ra một thắc mắc, một sự cần trợ giúp trong tin học, thì người nêu ra thắc mắc cũng như những ý kiến trợ giúp, đóng góp đều rất đáng quý và trân trọng để chúng ta có thể vươn lên một tầm cao hơn.
Chính vì những quan điểm này cho nên em luôn luôn hăng hái góp ý bàn luận mỗi khi có một vấn đề nào đó được nêu ra. Tuy thế, vì ngôn ngữ có cái giới hạn của nó cho nên nói nhiều , nói kỹ chưa chắc đã thông hiểu nhau, huống chi đại đa số chỉ một hai câu ngắn gọn, chắc chắn sẽ có nhiều trường hợp ông nói gà bà hiểu vịt!
Bây giờ em xin trần tình rằng em chưa bao giờ hoặc không bao giờ chỉ biết chăm chăm vào cái gọi là hàng xịn hay hàng lô , để mà tự hào là dân chơi hay sành điệu! Thậm chí em thuộc trường phái chống lại những “fan cuồng” những thiết bị như điện thoại hay máy tính của một hãng nào đó…! Khi mà những fan cuồng này chỉ biết nhắm mắt hò reo một hãng chế tạo nào đó, và không hề suy nghĩ đúng sai, không hề biết quan tâm đến quyền lợi của người tiêu dùng, mà chỉ cổ động, ca ngợi không công cho kẻ bóp chẹt nhân dân! Để rồi chỉ mơ tưởng rằng người ta sẽ thán phục mình là người rành công nghệ…!
Đã có lần em định viết một bài :” Không hề có chuyện bị rớt mạng như chúng ta thường nghĩ…”, bởi vì em dám khẳng định rằng: trừ khi cái modem sắp ra đi, trừ khi dây truyền ADSL bị đứt hay mấy đầu giắc kết nối không ăn chặt, trừ khi đứt cáp mạng biển hoặc nhà cung cấp mạng cố tình khóa…thì chẳng bao giờ có sự rớt mạng internet như chúng ta thường kết luận!
Nhưng em đã không viết vì nghĩ rằng nói ra chẳng lợi lộc gì , chẳng được sự quý mến gì mà nhiều khi còn bị hiểu lầm, bị cười chê…!
Chuyện những cái laptop xe hơi hàng tấn cán qua không hư hại, ném từ trên cao hơn hai mét xuống nhiều lần và đủ mọi góc cạnh vẫn chạy ro ro! Lửa đốt chảy tan cả bàn phím mà vẫn khởi động và tiếp tục chạy hệ điều hành cho dù một góc màn hình đã hư hại! Tưới nước vào laptop vài phút, bôi bùn đất cát sỏi vào máy vẫn không hề hấn.Chịu lạnh âm 17độ C và chịu lò sấy trên 70 độ vẫn cứ OK ….Giữa trời nắng chang chang màn hình vẫn rõ ràng ăn đứt đuôi con nòng nọc mấy cái điện thoại, MTB được khoe là màn hình Retina siêu nét…. Những điều này đều là có thật và em đã định đưa lên diễn đàn TCVN vài chục video clip ấy cho mọi người xem thử.
Tuy nhiên, em đã tỉnh ngộ và xóa tan ngay ý định ấy đi kẻo mang họa…! Thôi thì mọi người cứ coi như em nói khoác vậy!
|
|