Nhân chuyến đi mà hổng được chơi về Quy Nhơn, may mắn được diện kiến hai "Lão Đại" của Diễn đàn Thánh ca Việt Nam chúng ta.
"Hệ thống" website "Thánh Ca Việt Nam" (bao gồm các trang nghe nhạc, trang tìm bài hát, trang cầu nguyện,...) từ khi còn nằm trong ý tưởng và cho đến nay, một phần lớn là ơn nhờ hai "Lão Đại". Các ngài đã cố vấn, hướng dẫn, trợ giúp,... BQT từng bước khi còn chập chững và hiện vẫn đang trên cương này vị rất nhiệt thành nhưng với cách vô cùng khiêm tốn.
* Linh mục Inhaxiô Trần Ngà - Trưởng Ban văn hóa Giáo phận Nha Trang. Bấy lâu, ngài luôn đều đặn với các bài suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật trên trang đễn đàn của Thánh ca Việt Nam, cùng việc cố vấn hầu hết các vấn đề về tín lý, thần học,... của diễn đàn chúng ta:
Cùng Cha Inhaxiô Trần Ngà tại Chủng viện Quy Nhơn
Sáng ngày 19/9/2015
* Linh mục Thi sĩ Trăng Thập Tự - Pet. Võ Tá Khánh - Trưởng Ban văn hóa Giáo phận Quy Nhơn (tuy ngài còn đặc trách rất nhiều Đoàn, Hội). Ngài cũng là người động viên, thúc đẩy, hỗ trợ nhiệt thành cho BQT Diễn đàn Thánh ca Việt Nam "tiên khởi". Hiện ngài cũng không thể "rứt ra" được khỏi website của chúng ta với nhiều "nhiệm vụ bất khả thi":
Cùng Thi sĩ Trăng Thập Tự - Cha Pet. Võ Tá Khánh
Sáng 19/9/2015 tại "Nhà lưu niệm thi sĩ Xuân Diệu" - Gò Bồi, Quy Nhơn
"Gò Bồi, Gò Thị, Gò Dài
Gò hoài, gò mãi, gặp ai cũng gò"